Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giáo phận thay mặt gia đình Giáo phận Hải Phòng gửi lời phân ưu tới tang quyến, đồng thời mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện và tiễn đưa Ông cố Tôma về nơi an nghỉ cuối cùng; trong tâm tình tạ ơn, ngài ghi nhận hành trình 86 năm sống đức tin của Ông cố, đặc biệt là đời sống đạo đức và việc giáo dục con cái trong tinh thần yêu mến Chúa và phục vụ Giáo hội, đồng thời xin Chúa thương đón nhận những hy sinh, việc lành và lòng trung tín của Ông cố, thanh tẩy mọi thiếu sót để Ông sớm được hưởng hạnh phúc muôn đời.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha Đaminh Cao Văn Đức, Quản hạt Nam Am, đã khởi đi từ dòng chữ “Phúc thay ai chết trong Chúa” được đặt nơi gia tang. Từ đó, ngài chia sẻ rằng hạnh phúc lớn nhất của người Kitô hữu là được sống và chết trong ân nghĩa Chúa. Cha Đaminh cũng nhắc đến sự chuẩn bị sốt sắng của Ông cố qua việc lãnh nhận các Bí tích sau cùng trước khi trở về Nhà Cha.

Suy niệm từ bài Tin Mừng, Cha Quản hạt mời gọi cộng đoàn ý thức rằng trước tòa phán xét của Thiên Chúa, điều còn lại không phải là địa vị hay của cải vật chất, nhưng là tình yêu thương và những việc lành đã thực hiện trong cuộc đời. Qua hình ảnh ba người bạn, ngài nhắc nhở mọi người biết sử dụng của cải, trân quý tình thân và tích lũy những việc thiện lành, bởi đó là hành trang quý giá theo con người bước vào cõi vĩnh hằng.

Cha Đaminh cũng ghi nhận nơi Ông cố Tôma hình ảnh của một người cha hiền lành, khiêm nhường, luôn sống quảng đại và tận tụy giáo dục con cái. Những hoa trái tốt đẹp nơi gia đình, trong đó có người con trưởng là Linh mục, cùng những người con đang phục vụ Giáo hội và xã hội bằng nhiều cách thế khác nhau, chính là những chứng từ sinh động về đời sống đức tin của Ông cố.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Tôma Nguyễn Văn Vinh thay mặt gia đình bày tỏ lòng tri ân tới Đức Cha Giáo phận, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh cùng toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, hiện diện và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ông cố. Ngài cũng xin mọi người tiếp tục nhớ đến Ông cố Tôma trong lời kinh nguyện.

Sau Thánh lễ, Cha Phêrô Nguyễn Văn Lập chính xứ Nghĩa Xuyên cử hành nghi thức tiễn biệt. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, linh cữu Ông cố Tôma Nguyễn Hữu Khuynh được đưa tới an táng tại Vườn Thánh Giáo xứ Đông Xuyên.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót đón nhận linh hồn Ông cố Tôma vào hưởng hạnh phúc Nước Trời và ban niềm an ủi, bình an cho tang quyến cùng mọi người thân yêu.

Ban Biên tập Giáo phận