Điều gì còn lại của hôn nhân sau cái chết?

 

Khi một trong hai người phối ngẫu qua đời, dây liên kết pháp lý và bí tích vốn kết hợp họ với nhau chấm dứt. Điều đó có nghĩa là tình yêu của họ cũng tắt đi hay sao?

 

Chắc chắn là không, tình yêu phu phụ không tắt đi trong cái chết. Hoàn toàn không. Tình yêu ấy thậm chí còn được mời gọi lớn lên, trở nên sống động hơn bao giờ hết! Người phối ngẫu còn ở lại thực sự biết rằng người đã ra đi vẫn luôn có một vị trítrong trái tim mình.

 

Một sự hiện diện đích thực


Vì Đức Kitô hiện diện trong tâm hồn chúng ta và Người nên một với tất cả các chi thể của Thân Thể mầu nhiệm của Người, nên chúng ta có quyền nghĩ rằng những người thân yêu đã qua đời của chúng ta đang ngự trong tâm hồn ta, vẫn đang yêu thương và cầu nguyện cho chúng ta. Nếu chúng ta đau khổ khi nghĩ rằng lẽ ra mình phải xin họ tha thứ nhiều hơn khi họ còn sống ở trần gian này, thì hãy nhớ rằng, trong cõi vĩnh hằng của họ, họ không hề khó khăn gì để tha thứ cho chúng ta!

 

Chắc chắn, người phối ngẫu còn ở lại có thể xây dựng một mái ấm mới và một lần nữa lãnh nhận bí tích Hôn phối. Nếu đó là một người góa phụ, thì trên Thiên Đàng bà sẽ có hai người đàn ông cùng đồng hànhvà yêu thương mình, mà không ai kết tội bà là phạm tội đa phu!

 

Vào thời Đức Giêsu, những người Xa-đốc - những người không muốn nghe nói đến sự sống lại của kẻ chết với lý do rằng các sách đầu tiên của Kinh Thánh không nói đến điều đó - đã dùng chính ví dụ này để chế giễu những người Pha-ri-sêu vốn tin vào sự phục sinh. Họ cười nhạo kể cho nhau nghe câu chuyện về một người phụ nữ đã lần lượt kết hôn với bảy người chồng. “Vậy trong ngày sống lại,” họ mỉa mai hỏi Đức Giêsu, “bà ấy sẽ là vợ của ai trong bảy người đó?” Người đáp lại họ: “Các ông lầm, vì không biết Kinh Thánh, cũng chẳng biết quyền năng Thiên Chúa. Quả thế, trong ngày sống lại, người ta chẳng lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.” (Mt 22,28-30).

 

Như các thiên thần trên trời


Đức Giêsu không nói rằng chúng ta sẽ trở thành các thiên thần, bởi lẽ chính lúc ấy chúng ta sẽ được phục hồi thân xác của mình. Nhưng đó sẽ là một thân xác vinh hiển đến mức chúng ta sẽ nên như các thiên thần ; nghĩa là thân xác và tính dục của chúng ta sẽ được biến đổi cách vinh hiển đến mức chúng ta có thể yêu thương nhiều người cùng một lúc (không chỉ đơn thuần là tình yêu phu phụ) và biểu lộ tình yêu ấy bằng những cử chỉ “tựa như các thiên thần”! (avec des gestes ‘‘angéliques’’)

 

Tuy nhiên, không thiếu những người góa vợ hay góa chồng chọn không tái hôn, nhưng muốn sống thử thách đời sống góa bụa của mình như một thời kỳ tập tu (noviciat), như một sự chuẩn bị cuối cùng cho sự viên mãn trọn vẹn của tình yêu họ. Họ tin hết lòng rằng những năm tháng đẹp nhất trong đời sống hôn nhân của họ vẫn còn ở phía trước, chỉ khác một điều là đó sẽ là những thế kỷ, những thời gian không bao giờ cùng tận. Không còn một giây phút buồn chán, không còn bóng dáng của tranh cãi, hiểu lầm hay ghen tương nào nữa! Là “bạn đồng hành trong cõi vĩnh hằng” (‘‘Compagnons d’éternité’’), họ sẽ mãi mãi là như thế!

 

Trong một bài diễn từ năm 1957 gửi các góa phụ, Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII đã nói với họ rằng: “Dù Giáo Hội không lên án việc tái hôn, nhưng Giáo Hội dành sự ưu ái đặc biệt cho những tâm hồn muốn trung thành với người bạn đời của mình. Thử thách ấy trở thành cơ hội cho một sự hiệp nhất sâu xa hơn, khi biết rằng người kia đang hạnh phúc trong Thiên Chúa. Người ta cảm nghiệm được việc học biết về cõi vĩnh hằng.”

 

Tác giả : Lm. Pierre Descouvemont

Nguồn :  Famille Chrétienne


https://www.famillechretienne.fr/15151/article/que-reste-t-il-du-mariage-apres-la-mort?error=bad_credential&redirect_uri=https://www.famillechretienne.fr/dpi-oauthcallback.php&scope=email&error_uri=https://www.famillechretienne.fr/15151/article/que-reste-t-il-du-mariage-apres-la-mort