Lịch sử của giáo phận Hải Phòng in đậm dấu ấn của những thừa sai Đa Minh, những người mang Tin Mừng Chúa Kitô đi gieo hy vọng và bình an nơi vùng đất mới. Với lòng nhiệt thành, các nhà thừa sai đã dấn thân vào những vùng đất chưa có đạo, để đem niềm vui, niềm hy vọng cho những tâm hồn đang cần ánh sáng đức tin, giúp xây dựng cộng đoàn, và mở mang các xứ đạo. Các ngài thể hiện rõ nét tinh thần truyền giáo của Giáo Hội, qua linh đạo của thánh Đa Minh là giữ ánh sáng đức tin luôn rực cháy trong lòng mọi người.

Một lần ghé thăm, một lần đặt chân đến vùng đất của địa phận Dòng, một lần đến các giáo xứ của giáo phận Hải Phòng là một lần chúng tôi được sống lại lời ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo Tin Mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ…" (Is 52,7). Đó là lời khích lệ, an ủi, nhưng cũng thúc giục và nhắc nhở mỗi người ý thức hơn về sứ vụ tái truyền giáo của giáo phận.

Đối với các đoàn viên Huynh đoàn giáo dân Đa Minh, chúng tôi nhận thấy tình thương của Chúa vẫn hiện diện cách sống động qua những con người bình dân, bình dị, và cả già nua nữa. Đoàn viên Đa Minh phần lớn là cao tuổi, nhưng họ vẫn kiên trì từng ngày trong đức tin, qua việc gắn bó với nhà thờ, giữ các giờ kinh, siêng năng tham dự Thánh lễ… Cách nào đó, các đoàn viên cũng đang cố gắng loan báo Tin Mừng, bằng chính sự trung tín trong đức tin của mình.

Nguyện xin Chúa ban thêm sức mạnh, sự kiên trì và lòng nhiệt thành cho quý Đấng bậc, cho các anh em Đa Minh đang hiện diện tại giáo phận và cộng đoàn dân Chúa giáo phận Hải Phòng, để chúng ta không ngừng mở rộng đôi tay đón nhận bao ơn lành của Chúa và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng. Từ đó, mỗi bước chân của chúng ta đều trở thành dấu chỉ của niềm tin, của tình yêu Thiên Chúa trong thời đại hôm nay, khi thế giới cần những chứng nhân của đức tin, của hy vọng và tình yêu Chúa Kitô.

Jos. Đình Tuấn, O.P.