
Người đời quan niệm: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.” Điều ấy càng đúng hơn với những người tin vào Đức Kitô. Bởi Thiên Chúa không chỉ là Đấng Tạo Hoá, mà còn là nguồn mạch mọi phúc lành và là nền tảng cho mọi công trình bền vững. Nghi thức khai xuân tại Đền thánh, vì thế không chỉ là một khởi đầu theo truyền thống, nhưng là một hành vi đức tin: đặt công trình trong tay Chúa để năm mới được khởi sự và lớn lên trong ân sủng.
Chủ sự nghi thức là cha Giuse Nguyễn Văn Vang, Trưởng ban Tái thiết Đền thánh. Hiệp thông trong giờ cầu nguyện có cha Phêrô Bùi Văn Tuyên, thầy xứ, quý sơ, Ban Xây dựng, cộng đoàn Hải Dương và các khách hành hương.

Đứng trước công trình đang thi công, lời Thánh Vịnh 127 càng trở nên sống động: “Nếu Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.” Việc xây Đền thánh bằng đá không chỉ đòi hỏi kinh phí lớn, mà còn chất chứa bao công sức, tính toán và những nỗi lo không nhỏ. Đã có những lúc đối diện với khó khăn tưởng chừng khó vượt qua; thế nhưng, nhờ ơn Chúa và sự chuyển cầu của Các Thánh Tử đạo Hải Dương, mọi sự vẫn được dẫn dắt trong bình an và đạt được diện mạo như hôm nay.
Cha chủ sự cũng chia sẻ với cộng đoàn về chặng đường phía trước: việc thi công các vòm lớn và cao trong lòng Đền, phần trên của hai tháp và việc mở rộng khuôn viên. Những hạng mục ấy đòi hỏi nhiều công sức và sự cộng tác. Nhưng kinh nghiệm thời gian qua đã cho thấy điều Chúa Giêsu khẳng định là chân thật: “Không có Thầy, anh em không thể làm được gì” (Ga 15,5). Có Chúa là có tất cả.

Trong niềm tín thác ấy, cha Trưởng ban, Ban Xây dựng cùng cộng đoàn khẩn khoản xin Chúa ban ơn bình an cho việc thi công và đổ muôn phúc lành trên công trình. Khi cha chủ sự rảy nước thánh, đội thi công cũng bắt đầu những công việc đầu năm. Hình ảnh ấy vừa diễn tả hồng ân Chúa tuôn đổ xuống công trình, vừa nói lên sự cộng tác giữa ơn Chúa và nỗ lực con người, để việc xây dựng sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.

Cùng với lời cầu xin cho công trình vật chất, cộng đoàn cũng dâng lên Chúa ước nguyện để nơi đây trở thành điểm tựa đức tin cho đoàn tín hữu, đặc biệt trong hành trình sống linh đạo “Hiệp hành – Chứng nhân” theo gương Các Thánh Tử đạo Hải Dương giữa đời thường hôm nay.
Sau nghi thức, cộng đoàn tiến về Nhà nguyện Đền thánh để dâng Thánh lễ hành hương đầu năm – cũng là Thánh lễ cuối cùng của tuần hành hương đầu xuân. Những ước nguyện cho Đền thánh được hòa quyện với lời ca tiếng hát và của lễ tiến dâng trên bàn thờ, hiệp cùng Các Thánh Tử đạo Hải Dương dâng lên Thiên Chúa giàu lòng xót thương, với ước mong được Ngài đoái thương chấp nhận.

Trong năm 2025 vừa qua, nhờ ơn Chúa và sự quảng đại của quý ân nhân xa gần, tiến trình xây dựng diễn ra liên tục và đạt kết quả đáng khích lệ. Hiện công trình đã hoàn thành phần khối chính, còn lại phần vòm giữa lòng Đền và phần trên của hai tháp. Hy vọng các hạng mục này sẽ được hoàn thiện trong năm 2026, hướng tới ngày khánh thành dự kiến vào cuối năm 2027.
BTT Đền thánh











