Đặc biệt, đây cũng là dịp Ban Ngắm liên xứ nội thành Hải Dương mừng lễ Quan thầy Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang - vị Thánh Tử Đạo đã anh dũng làm chứng cho đức tin bằng chính mạng sống mình. Sự hiện diện trang nghiêm và đông đảo của quý Ban Ngắm đã làm cho bầu khí phụng vụ thêm phần thánh thiêng và sốt sắng. Với lòng yêu mến và tinh thần đạo đức truyền thống, quý Ban Ngắm đã dâng lên Thánh Quan thầy những tâm tình tạ ơn và khẩn nguyện, xin Người cầu bầu để mỗi thành viên luôn trung thành, khiêm nhu và nhiệt thành trong sứ vụ phục vụ cộng đoàn.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng tham dự giờ Chầu Thánh Thể do Cha Giuse Nguyễn Văn Vang - Giám đốc Đền Thánh - chủ sự. Trong bầu khí thinh lặng và trang nghiêm, mọi tín hữu cùng hướng lòng về Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lên Ngài lời tạ ơn, những khẩn nguyện và tâm tình phó thác. Giờ chầu như một khoảng lặng thiêng liêng, giúp mỗi người chuẩn bị tâm hồn thật sốt mến trước khi bước vào Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót.

Đúng 15h00, đoàn hành hương long trọng cung nghinh Thánh Giá Năm Thánh từ Giếng Thánh Giuse Khang tiến về Đền Thánh. Mở đầu cho Thánh lễ trong bầu khí thắm đượm tinh thần hiệp thông. Đặc biệt, sự hiện diện của đoàn hành hương đã làm cho bầu khí thêm phần sinh động và sốt sắng, làm tôn thêm nét đẹp đạo đức bình dân, phảng phất tâm tình đức tin sâu đậm của cộng đoàn Dân Chúa nơi mảnh đất Hải Dương.

Trong bài giảng suy niệm Tin Mừng Matthêu (9, 27–31), Đức Cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương đức tin của hai người mù chạy đến với Chúa Giêsu. Dù mang thân phận giới hạn và yếu đuối, họ đã kiên nhẫn tìm kiếm Chúa, khiêm tốn kêu xin: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!” (Mt 9, 27). Chính lòng tin tuyệt đối, thái độ khiêm nhu và sự kiên trì ấy đã mở ra cho họ ân ban chữa lành. Đức Cha nhấn mạnh: Lòng Chúa Thương Xót luôn sẵn sàng tuôn đổ, nhưng để đón nhận, mỗi người cần có một đức tin biết nhẫn nại, biết hạ mình và biết đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa. Trong tinh thần Năm Thánh Hy Vọng, Ngài mời gọi cộng đoàn canh tân đời sống đức tin bằng những bước đi nhỏ bé nhưng bền bỉ: mở mắt tâm hồn để nhận ra những ơn lành Chúa ban hằng ngày, và quảng đại lan tỏa tình thương ấy đến với anh chị em chung quanh. Ngài khuyến khích mỗi tín hữu để ánh sáng lòng thương xót của Chúa chạm đến những góc tối của cuộc đời – những mệt mỏi, yếu đuối hay khô khan trong tâm linh – để qua đó, mỗi người được biến đổi sâu xa. Chính từ lòng khiêm nhu và kiên trì, chúng ta mới có thể trở nên khí cụ chuyển tải tình yêu, lòng thương xót và niềm hy vọng của Thiên Chúa cho thế giới hôm nay.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng, trang trọng và đầy sốt mến.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giám đốc Đền Thánh bày tỏ tâm tình tri ân và lời cám ơn tới Đức Cha Vinh Sơn, quý Cha, đồng thời chân thành cảm ơn cộng đoàn đã hiện diện, cầu nguyện và nâng đỡ các hoạt động mục vụ của Đền Thánh. Ngài mời gọi mọi người thêm lòng yêu mến Đền Thánh và quảng đại cộng tác để nơi hành hương này ngày càng được củng cố và phát triển. Cha Giuse cũng thông tin về một số sinh hoạt mục vụ sắp tới, đặc biệt là chương trình Thánh lễ tri ân và lễ ra mắt Hội Hiệp Hành Chứng Nhân sẽ diễn ra vào ngày 06/12/2025. Ngài kính mời cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện và tham dự, để Hội mới được thành lập trở thành khí cụ hiệp nhất, phục vụ và làm chứng cho tình yêu của Chúa giữa lòng Giáo Hội và cộng đoàn Đền Thánh.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót tuôn đổ muôn ơn lành trên cộng đoàn Dân Chúa trong toàn Giáo phận. Nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Hải Dương, xin cho mỗi người biết sống đức tin cách mạnh mẽ, trung thành và trở nên những chứng nhân hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay.

BBT Đền Thánh