Từ 8h00 đến 14h50, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Vang, Cha phó Phêrô Bùi Văn Tuyên, cùng cộng đoàn giáo xứ và các hội đoàn đạo đức đã sốt sắng luân phiên chầu Thánh Thể. Trong sự thinh lặng thẳm sâu của tâm hồn và những giây phút chiêm ngắm Thánh Thể, mỗi người dâng lên Chúa Chúa Giêsu Thánh Thể những tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho giáo phận, giáo xứ, gia đình… Từ đó, cộng đoàn kín múc ân sủng của Thiên Chúa qua bí tích Tình Yêu.

Sau giờ chầu Thánh Thể, cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên đã chủ sự nghi thức cung nghinh Thánh Giá Năm Thánh cùng cộng đoàn hành hương. Cuộc rước diễn ra trang nghiêm quanh khuôn viên linh thiêng của Đền Thánh, nơi từng thấm máu đào của các chứng nhân đức tin. Trong tâm tình của những người hành hương hy vọng, cộng đoàn đã sốt sắng tôn kính Thánh Giá nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian.


Tiếp sau đó, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ hành hương cách trọng thể và đầy tâm tình. Trong bài giảng, cha Tổng đại diện chia sẻ về lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ qua dụ ngôn “Con chiên bị mất” và dụ ngôn “Đồng bạc bị đánh mất” (Lc 15,1-15). Tiếp đến cha cũng chia sẻ về sứ điệp Năm Thánh và mời gọi mọi người sống thời gian ân sủng của Giáo hội.

Sau bài chia sẻ, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Vang – Đặc trách Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương bày tỏ lòng biết ơn đến quý Cha Tổng Đại Diện, quý cha đồng tế cùng cộng đoàn hành hương đã đến với trung tâm hành hương để cầu nguyện và hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng. Bên cạnh đó, cha cũng thông báo về việc thành lập hội Các Thánh Tử Đạo Hải Dương, với mục đích “yêu mến các thánh tử đạo Hải Dương và làm lan tỏa tình yêu Chúa đến cho mọi người”; đồng thời mời gọi mọi người tham dự.

Ngày hành hương khép lại với phép lành ơn toàn xá, và mở ra một hành trình mới – hành trình hoán cải và sống tình yêu. Ước mong rằng, nhờ sức mạnh của Lòng Thương Xót Chúa, mỗi tín hữu sẽ trở nên dấu chỉ của tình yêu, sự tha thứ và lòng bao dung trong thế giới hôm nay.

BTT Giáo xứ Hải Dương