Phép lạ xảy ra với một người phụ nữ Ý khi bà được chữa lành khỏi căn bệnh liên quan đến hệ thần kinh và cơ bắp suốt hơn 15 năm qua. Căn bệnh này làm suy yếu cơ bắp, gây ra khó khăn trong cử động, do hệ thần kinh truyền tín hiệu đến cơ không đúng cách.
Linh mục Michel Daubanes, Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, đã công bố tin mừng này ngay sau khi kết thúc giờ lần chuỗi Mân Côi tại đền thánh.

Theo bài đăng trên mạng xã hội X, người hành hương được chữa lành là bà Antonietta Raco, người Ý, từng mắc chứng xơ cứng bên nguyên phát (Primary Lateral Sclerosis – PLS). Đây là một căn bệnh thoái hóa thần kinh hiếm và không thể chữa trị. Bà đã được chữa lành trong cuộc hành hương đến Lộ Đức vào năm 2009.
Đức Giám mục Vincenzo Carmine Orofino của Giáo phận Tursi-Lagonegro (Ý), nơi bà Raco sống, cũng chính thức công nhận phép lạ vào cùng ngày.
Theo thông tin từ giáo phận, sau khi tắm nước tại suối Lộ Đức năm 2009, bà Raco “đã bắt đầu tự di chuyển được” và “các triệu chứng của căn bệnh quái ác đã biến mất ngay lập tức và dứt khoát”.
Sau nhiều năm điều tra kỹ lưỡng, Ủy ban Y khoa Quốc tế tại Lộ Đức đã kết luận rằng sự hồi phục của bà không thể giải thích được về mặt y học, vượt ngoài hiểu biết của khoa học hiện nay.
Tiếp theo đó, Đức Giám mục Orofino đã thành lập một ủy ban y học – thần học, đồng thời bổ nhiệm một giám mục đặc trách, nhằm thực hiện việc phân định và thẩm định giáo hội về sự chữa lành được cho là phép lạ này.
Trong thông cáo chính thức, Giáo phận Tursi-Lagonegro bày tỏ tâm tình tạ ơn: “Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã một lần nữa biểu lộ sự hiện diện yêu thương của Ngài giữa dân Ngài qua dấu chỉ thiêng liêng này”.
Tờ báo Ý La Gazzetta del Mezzogiorno đưa tin rằng bác sĩ điều trị cho bà Raco cũng khẳng định đây là “một hiện tượng không thể giải thích được về mặt khoa học”.
Chia sẻ về trải nghiệm cá nhân, bà Raco cho biết sau khi tắm nước tại suối Lộ Đức năm 2009, bà cảm nhận được “một cảm giác khỏe khoắn lạ thường”.
Daniel Payne
Lược dịch: Khánh Ly – WTGP HN
Theo: CNA