Được sống là quà tặng cao quý nhất Thiên Chúa ban cho con người. Giữa muôn vàn ước mong, thì hy vọng được sống vẫn luôn là khát vọng sâu xa nhất của kiếp nhân sinh. Trong dòng chảy của Năm Thánh Hy Vọng, cha chủ sự đã dẫn cộng đoàn khám phá và cảm nhận ước nguyện ấy nơi thai nhi: “Thai nhi hy vọng sống.”

Hy vọng sống nơi thai nhi khởi nguồn từ việc con người được thông phần sự sống của Thiên Chúa và được Người dựng nên theo hình ảnh của Người (x. St 1,27). Dù chưa biết nói lời nào và còn nằm trong dạ mẹ, thai nhi vẫn mang trong mình một khao khát sống mạnh mẽ. Dù bé nhỏ đến đâu, các em vẫn mong được chào đời, được trở thành con người như bao con người khác.

Thế nhưng, niềm hy vọng căn bản và tưởng chừng đơn sơ ấy hôm nay lại đối diện với muôn vàn thách đố. Cha chủ sự hướng cộng đoàn nhìn đến thực trạng nạo phá thai đang lan rộng như một thảm trạng của thời hiện đại. Điều Chúa khẳng định: “Này, con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban” (Tv 127,3) đang bị nhiều người lãng quên. Không ít người vì toan tính theo lối thế gian đã tước đi sự sống của con mình, cướp mất hy vọng sống của thai nhi.

Tiếp nối phần gợi ý cầu nguyện là bốn ý nguyện chung của cộng đoàn, do bốn người đại diện dâng lên Chúa: 1). Phó dâng các thai nhi qua đời vì nạn phá thai; 2). Xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho những thai nhi đang trong lòng mẹ; 3). Xin ơn chữa lành cho những ai mang thương tổn vì đã từng phá thai; 4). Cầu cho công cuộc bảo vệ sự sống ngày càng được triển nở.

Những lời cầu xin ấy như hòa cùng ánh nến lung linh trước tòa Chúa, tạo nên một bầu khí linh thiêng, xúc động và thấm đượm niềm cảm thương với những phận người thai nhi xấu số đã bị giết chết trong đại dịch phá thai.

Đêm cầu nguyện trở nên trang trọng và sốt sắng hơn nhờ sự hiện diện đông đảo của các tín hữu đến từ nhiều nơi. Hiệp thông với cộng đoàn còn có quý cha, quý thầy, quý sơ tại Hải Dương; đặc biệt là cha đặc trách Matthêu Nguyễn Văn Bình, cha xứ Tân Kim Phêrô Nguyễn Văn Đảo; cùng Nhóm Sinh viên Công giáo Hải Dương và Nhóm Bảo vệ sự sống Giáo hạt Hải Dương tham gia các phần vụ trong Đêm cầu nguyện đặc biệt này.

Buổi cầu nguyện tuy đơn sơ nhưng đã để lại nhiều rung cảm nơi người tham dự, như thắp lên một ngọn nến nhỏ cho công cuộc bảo vệ sự sống. Dẫu biết một ngọn nến chẳng thể xua tan hết bóng tối của sự chết vẫn đang bao phủ qua nạn phá thai, nhưng mỗi ánh nến thắp lên là bớt đi một phần tăm tối. Ước chi ngày càng có thêm nhiều ngọn nến được thắp sáng, để nguyện ước “Thai nhi Hy vọng sống” được trở nên hiện thực trọn vẹn nơi mỗi thai nhi trong lòng mẹ.

BTT Đền Thánh