
Phát biểu khai mạc, cha xứ Micae Nguyễn Hữu Báu nhắn nhủ cộng đoàn hãy mạnh mẽ sống đức tin. Cha nhấn mạnh rằng sự kiện Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể không chỉ là niềm vui riêng của người Công giáo, mà là “niềm vui cho toàn dân”. Người là Hoàng tử Hòa bình, là Vua công chính đã đến để cứu độ toàn thể nhân loại.

Khởi đi từ lời mời gọi đó, cha Micae khích lệ mỗi người đừng ngần ngại dấn thân, hãy noi gương các mục đồng xưa: lên đường để gặp gỡ, chiêm bái Hài Nhi Giêsu, và rồi trở về trong tâm thế của một “môn đệ thừa sai”. Đây cũng chính là định hướng mục vụ mà Hội đồng Giám mục Việt Nam hướng tới cho năm 2026.


Chương trình văn nghệ bắt đầu từ 19h30, biến khuôn viên giáo xứ thành một sân khấu rực rỡ sắc màu. Các tiết mục diễn nguyện và văn nghệ được dàn dựng công phu bởi chính những “diễn viên không chuyên” đến từ các hội đoàn trong giáo xứ, tái hiện sống động mầu nhiệm Giáng Sinh.

Đêm hoan ca thêm phần sôi động và đa dạng với sự góp mặt của Ca sĩ Duy Tân với những bản thánh ca đi vào lòng người. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Dân vũ thôn Xuân Hòa và Xuân Lai cũng mang đến nét đẹp văn hóa địa phương qua những điệu vũ tươi vui, thắt chặt tình liên đới trong cộng đồng.


Sau những giờ phút hoan ca, vào lúc 22h00, cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn bước vào đỉnh cao của đêm canh thức – Thánh lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh.
Trong sự trang nghiêm và sốt sáng, cha xứ và cộng đoàn đã dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình thế giới, cũng như cầu bình an cho toàn thể con dân đang sinh sống trên địa bàn giáo xứ Xuân Hòa, không phân biệt tôn giáo.

Thánh lễ kết thúc lúc 23h00. Mọi người ra về nhưng mang theo một tâm thế mới: “Đừng sợ” – lên đường kể lại những gì đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa cho anh chị em xung quanh, như các mục đồng năm xưa trên cánh đồng Bêlem
BTT Giáo xứ Xuân Hòa













