Đây cũng là tựa đề của vở diễn nguyện. Dựa trên câu chuyện bốn Thánh tử đạo Hải Dương, tác giả đưa người xem trở về hành trình đức tin của các ngài để cùng khám phá và cảm nghiệm tinh thần hiệp hành. Tinh thần ấy hiện lên sống động qua những chặng đường loan báo Tin Mừng của các chứng nhân.
Tính hiệp hành trước hết được thể hiện nơi khát vọng truyền giáo. Dù xuất thân khác nhau, các ngài đều chung một ngọn lửa nhiệt thành. Biết rõ hành trình phía trước là những ngày bách hại, tù đày và gian khó, nhưng các ngài vẫn tự nguyện lên đường. Trong các ngài luôn sáng ngời niềm hy vọng, như lời quả quyết của Đức cha Valentinô Vinh trước khi sang Viễn Đông truyền giáo: “Tôi đi để quê hương tôi có người làm thánh.”
Các chứng nhân tiếp tục hiệp hành với nhau khi lẩn trốn, lúc bị giam cầm và cả khi tiến ra pháp trường Năm Mẫu Hải Dương. Các ngài không sinh cùng thời, nhưng đã sống cùng lý tưởng, chết cùng đức tin, trở nên những chứng nhân kiên trung của Đức Kitô. Vở diễn nguyện cũng khép lại bằng hình ảnh hiệp hành trong vinh quang, khi các ngài được tôn phong hiển thánh và được tôn kính cách đặc biệt ngay tại Linh địa Hải Dương – nơi máu các ngài đã đổ xuống để làm trổ sinh mùa đức tin phong nhiêu.
Tinh thần “Hiệp hành Chứng nhân” còn được thể hiện ngay trong cách thực hiện chương trình. Các diễn viên đến từ nhiều thành phần: trẻ có, già có; nam có, nữ có; có tu sĩ, có giáo dân; có giọng chuyên, có giọng mộc mạc đời thường của diễn viên. Vở diễn được phân chia theo từng phần và giao cho các đơn vị cùng đảm trách. Phần kịch do giáo xứ Hải Dương phụ trách; các tiết mục múa có sự tham gia của quý Sơ Hiệp hội Mẫu Tâm Đa Minh Hải Phòng cùng các đội văn nghệ đến từ các giáo xứ: Hải Dương, Kim Lai, Tân Kim, Nhân Nghĩa và Phú Tảo. Mỗi nơi một đóng góp, một sắc màu, nhưng chung một tấm lòng dâng kính Các Thánh Tử đạo và phục vụ cộng đoàn. Tất cả đã làm nên một đêm diễn phong phú và giàu ý nghĩa – như lời nguyện cầu sốt sắng, lắng sâu, được cất lên trong tinh thần “Hiệp hành – Chứng nhân”.
Tinh thần hiệp hành ấy cũng lan tỏa nơi hàng ghế khán giả. Tham dự Đêm diễn nguyện, ngoài quý cha khách còn có quý cha các giáo xứ lân cận; ngoài cộng đoàn Hải Dương, còn có đông đảo giáo dân gần xa; không chỉ có tín hữu Công giáo, mà còn có cả bà con ngoài Công giáo. Trong bầu khí ấy, người ta dễ nhận ra: tinh thần hiệp hành không chỉ được diễn trên sân khấu, mà còn đang diễn ra nơi lòng người hiện diện.
Thông điệp của Đêm diễn nguyện tuy giản dị nhưng làm nổi bật tinh thần “Hiệp hành Chứng nhân” – linh đạo của các Thánh tử đạo Hải Dương. Chương trình không dài, không cầu kỳ, nhưng đọng lại nhiều cảm xúc. Những dư âm ấy không chỉ dừng ở phút giây thưởng lãm, mà còn như một lời mời gọi âm thầm nhưng mạnh mẽ, mời gọi mỗi người tiếp bước các bậc tiền nhân trên hành trình làm chứng cho Tin Mừng: “Hiệp hành Chứng nhân – Khơi nguồn Hy vọng”.
Mời xem youtube Chương trình Diễn nguyện
Chứng Nhân

