Dòng người hành hương về đây không chỉ để xin ơn đầu xuân, nhưng còn để trở về nguồn – nơi máu các chứng nhân đã tưới đỏ mảnh đất Hải Dương, làm bừng nở hạt giống đức tin; để kín múc lửa yêu mến và sức mạnh thiêng liêng cho hành trình “Hiệp hành Chứng nhân” trong năm mới.

Ngay từ sớm, nhiều tín hữu đã hiện diện nơi Đền thánh, chiêm ngắm công trình xây dựng bằng đá đang dần hoàn thiện, và lặng lẽ dâng lên các Thánh những lời khấn nguyện tha thiết của ngày đầu xuân.

Tiếp đó, cha Giuse chủ sự nghi thức hành hương, dẫn cộng đoàn bước vào tâm tình “trở về với gia đình thiêng liêng”. Ngài dẫn đưa mỗi người cảm nhận niềm vui thiêng liêng được làm con cháu các Thánh Tử đạo, để rồi giúp mọi người dâng lời nguyện cầu để sống xứng đáng với gia sản đức tin đã được trao truyền. Lời điệp khúc quen thuộc vang lên giữa linh địa như lời cầu nguyện chung của đoàn con: “Xin các Thánh tử đạo Việt Nam, nơi vinh phúc chiếu soi rỡ ràng…”

Vào lúc 9h00, cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ sự Thánh lễ, cùng đồng tế với quý cha. Trong lời ngỏ, ngài nhấn mạnh: “Đức tin là gia sản quý giá nhất mà cha ông đã để lại; là kho tàng không gì thay thế và là nền tảng nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh.”

Ngài cũng gợi mở ý nghĩa sâu xa của ngày hành hương đầu năm: “không chỉ để xin ơn, nhưng để học nơi các bậc tiền nhân bài học sống trọn vẹn cho Chúa và cho anh em, kiên vững giữa thử thách”.

Tiếp nối dòng suy tư ấy, cha Antôn Nguyễn Văn Thục chia sẻ: người hành hương thường mang tâm thức xin ơn – ơn bình an, sức khỏe, thuận lợi trong cuộc sống. Đó là điều chính đáng. Tuy nhiên, với người có đức tin trưởng thành, điều quan trọng hơn là xin ơn được bước đi trên con đường của Chúa.

Con đường ấy, với cộng đoàn hôm nay, chính là lối sống “Hiệp hành Chứng nhân” theo gương Các Thánh Tử đạo Hải Dương — trở nên “môn đệ thừa sai” giữa đời. Mượn lời Thư gửi tín hữu Côlôxê (Cl 1,24), ngài mời gọi mỗi người biết kết hợp những hy sinh, thử thách đời mình với Đức Kitô vì lợi ích Hội Thánh, để chính đời sống mình trở thành lời chứng âm thầm nhưng mạnh mẽ.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa của các hội viên mới thuộc Hội Hiệp hành Chứng nhân Hải Dương. Hội được thành lập ngày 06/12/2025 với hơn 400 hội viên, và nay tiếp tục đón nhận thêm hơn 100 anh chị em chính thức tuyên hứa.

Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, các hội viên mạnh mẽ tuyên hứa: “Cùng nhau hoàn thiện bản thân – cùng nhau chứng tá đức tin – cùng nhau loan báo Tin Mừng” theo gương Các Thánh Tử đạo Hải Dương. Tiếp đó, các tân hội viên tiến lên nhận yếm và huy hiệu như dấu chỉ lòng yêu mến các Thánh và ước nguyện tiếp bước các ngài trên hành trình “Hiệp hành Chứng nhân”.

Trong lời tâm tình cuối Thánh lễ, cha đặc trách Giuse đã nói lên “niềm vui sum họp đầu xuân của gia đình thiêng liêng – đoàn con cái Các Thánh Tử đạo Hải Dương”. Niềm vui ấy không chỉ là cuộc hội ngộ, mà còn mở ra một hành trình: hành trình tái thiết Đền thánh ngày một vươn cao, và nhất là hành trình làm bừng sáng linh đạo “Hiệp hành Chứng nhân” giữa đời hôm nay.

Đó cũng chính là ước nguyện đầu xuân của mỗi người hành hương khi trở về linh địa này, để rồi lên đường sống theo đường hướng mục vụ 2026: “Xuân Đền thánh toả ánh sáng yêu thương – Máu tử đạo sinh môn đệ thừa sai”.

BTT Đền thánh