Thông thường, mỗi năm, ngày hành hương truyền thống về linh địa Hải Dương đều có một chủ đề. Năm nay, trong nhịp sống hiệp hành và hơi thở hy vọng của Năm thánh, ban tổ chức đã chọn ý tưởng chủ đạo: “Hiệp hành Chứng nhân – Khơi nguồn Hy vọng”, như sợi dây xuyên suốt nối kết việc tổ chức cũng như các lễ nghi cử hành.

“Hiệp hành Chứng nhân” trong tổ chức

Trước đại lễ một tháng, Ban hành giáo, Ban mục vụ và các hội đoàn của Giáo xứ đã nhóm họp để bàn việc tổ chức. Ngay từ đầu, cha trưởng ban tổ chức Giuse nhấn mạnh và kêu mời mọi người tham gia luôn theo tinh thần “Hiệp hành Chứng nhân”. Đây vừa là con đường các Thánh Tử đạo Hải Dương đã đi, vừa là cách để công việc chuẩn bị cho ngày hành hương đạt kết quả tốt đẹp.

Trong các cuộc họp, mọi người đều có thể bày tỏ ý kiến, đóng góp sáng kiến, và được phân nhiệm vụ cụ thể để đồng trách nhiệm lo công việc chung. Tinh thần nhiệt thành, cùng nhau chia sẻ gánh nặng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, là một trong những yếu tố chính giúp đại lễ trang trọng và diễn ra êm đẹp.

“Hiệp hành Chứng nhân” trong trang trí

Ngay từ đầu đường Hồng Quang dẫn vào khu dự lễ, khách hành hương đã cảm nhận tinh thần hiệp hành qua logo Năm thánh và câu đối: “Năm thánh hành hương lãnh ơn Toàn xá – Linh địa Hải Dương khơi nguồn Hy vọng”. Trên đường Quán Thánh, trong các ngõ dẫn vào Đền, cùng với các nhà nguyện, Giếng Thánh Khang và Đền thánh đang xây dựng, tất cả đều toát lên thông điệp “Hiệp hành Chứng nhân”.

Điểm nhấn cho tinh thần này được nổi bật tại lễ đài: bên phải là hình ảnh hiệp hành loan báo Tin mừng của các thừa sai; giữa lễ đài là Pháp trường Năm Mẫu xưa, nơi các Thánh Tử đạo đã hiệp hành trở nên chứng nhân; trung tâm là cây Thánh giá của Năm thánh hy vọng với hình ảnh Bốn Thánh Hải Dương; bên trái là hình ảnh Đền thánh mới – minh chứng cho sự hiệp hành trong việc tái thiết di sản linh địa.



“Hiệp hành Chứng nhân” trong thiêng liêng

Trong tam nhật, các sinh hoạt đạo đức được cử hành với tâm tình Hiệp hành Chứng nhân. Các Giờ Thánh tôn vinh Chúa và tôn kính Các Thánh Tử đạo có sự tham dự của nhiều giáo xứ như Kim Lai, Tân Kim, Nhân Nghĩa, Phú Tảo và Mạn Nhuế, cùng sự hiệp hành của nhiều cha xứ.

Các Thánh lễ tam nhật đậm tính hiệp hành khi có các cha: Giuse Dương Hữu Tình – Quản hạt Hòn Gai, Đa Minh Cao Văn Đức – Quản hạt Nam Am, Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, cùng nhiều cha khác. Phần phụng ca cũng mang tinh thần hiệp hành với sự tham gia của ca đoàn từ Hải Ninh, Đông Côn – Duyên Lão và Kẻ Sặt.

Trong thánh lễ đại triều, tinh thần “Hiệp hành Chứng nhân” càng nổi bật hơn khi quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa khắp nơi hiệp hành sánh bước hành hương lễ Đền. Các phần phục vụ Thánh lễ, từ đoàn rước, dâng lễ, cho đến phụng ca, đều thể hiện tinh thần hiệp hành khi được góp phần từ ba giáo xứ Hải Dương, Tân Kim và Kim Lai. Lời chia sẻ của Đức cha trong bài giảng càng vang vọng và lan toả tinh thần “Hiệp hành Chứng” nhân tới cộng đoàn và những ai hiệp thông qua truyền thông trực tuyến.


“Hiệp hành Chứng nhân” trong hành hương

Năm nay, lượng khách hành hương tăng đột biến, nhờ lễ diễn ra trong bối cảnh Năm thánh hy vọng và danh tiếng linh địa Hải Dương ngày càng được biết đến. Dù đến từ nhiều nơi, đủ mọi thành phần, nhưng tất cả đều chung niềm hoan hỷ thiêng liêng, thể hiện qua nét mặt phấn khởi và vui tươi.

Họ vui mừng khi thấy công trình tái thiết Đền thánh đang diễn tiến tốt đẹp, ngôi Đền bằng đá sắp hoàn tất, và nhất là khi truyền thống đức tin hào hùng của các bậc tiền nhân được khơi dậy. Tâm tình ấy cùng sánh bước tiến về Đền thánh làm tinh thần “Hiệp hành Chứng nhân” trở nên sống động, để lại ấn tượng tốt đẹp cho ngày đại lễ.


Một hình ảnh thật ấn tượng và đầy cảm xúc: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã đi bộ hành hương từ Toà Giám mục đến linh địa Hải Dương (44km) trong hai ngày (mồng 04 và 05). Đây là lần thứ hai ngài thực hiện hành trình đặc biệt này. Mỗi bước chân của vị mục tử Giáo phận đều mang tinh thần hiệp hành: hướng lòng mọi con dân Chúa về Đền thánh; là những bước chân chứng nhân theo dấu các Thánh tử đạo Hải Dương để loan báo Tin Mừng yêu thương; đồng thời, cũng là bước chân của hành hương hy vọng, nhắc nhở mỗi người trên cuộc lữ hành trần gian tiến về Nước Trời.

“Hiệp hành Chứng nhân” tiếp nối tiền nhân

Tinh thần Hiệp hành Chứng nhân không chỉ hiện diện sống động trong đại lễ, mà còn tạo sức mạnh tập thể, giúp công việc hoàn thành cách thánh thiện. Có thể nhiều người thắc mắc: sao câu “Hiệp hành Chứng nhân” lại có sức lôi cuốn như một câu thần chú hay lá bùa? Đúng vậy, nếu không đặt trong bối cảnh, người ta khó nhận ra hết ý nghĩa và những điều kỳ diệu của nó.

Tinh thần này chính là linh đạo nên thánh của Các Thánh Tử đạo Hải Dương. Các ngài không chỉ là chứng nhân đơn lẻ, mà cùng nhau nên thánh – nét riêng của bốn Thánh Tử đạo Hải Dương giữa 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam. Nét riêng này cũng chính là lối sống hiệp hành của Giáo hội, đang được hồi sinh qua việc xây dựng một Giáo hội hiệp hành. Ai sống theo tinh thần ấy đều được tiếp thêm sức mạnh từ nhau, từ Chúa, và từ các ngài, để cũng trở nên chứng nhân giữa dòng đời hôm nay.

Linh đạo “Hiệp hành Chứng nhân” cũng đã được chọn làm khẩu hiệu của linh địa Hải Dương, là hướng phát triển của linh địa và là sứ điệp gửi tới mọi khách hành hương. Khi tổ chức đại lễ theo con đường này, chính là đi trên con đường các Thánh Tử đạo Hải Dương. Con đường ấy giúp đại lễ diễn ra êm đẹp và để lại ấn tượng tốt đẹp với mọi người, đồng thời mời gọi khách hành hương tiếp nối tinh thần các ngài, sống và tỏa lan đức tin, góp phần vinh danh Chúa và mưu ích phần rỗi cho các linh hồn.

Chứng Nhân