
Lúc 18h00, cuộc cung nghinh tượng Chúa Phục Sinh diễn ra với sự hiện diện của cha xứ Ixiđôrô, cha phó Đa Minh, quý tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Đoàn rước khởi kiệu từ giáo họ An Khánh và tiến về ngôi thánh đường nhà xứ trong tiếng trống, tiếng kèn vang rộn ràng khắp các nẻo đường.

Trước khi bước vào Thánh lễ, năm đội trống đã cùng hòa chung một nhịp, tạo nên bản hùng ca vang dội, mạnh mẽ như một khúc khải hoàn ca mừng Chúa Kitô Phục sinh.

Đúng 18h30, Thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh được cử hành cách long trọng do cha xứ Ixiđôrô Phạm Văn Toản chủ tế. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có cha phó Đaminh Trần Văn Quảng, cùng đông đảo cộng đoàn.

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ đã gửi lời chúc mừng Phục Sinh tới toàn thể cộng đoàn, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa cốt lõi của ngày đại lễ: Niềm vui tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Cứu độ và sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh đến muôn dân. Cha nhấn mạnh: niềm vui Phục Sinh không chỉ dừng lại ở việc cử hành phụng vụ, nhưng còn phải được tiếp nối bằng đời sống chứng tá – mang Tin Mừng đến cho mọi người, đó chính là đích điểm của đời sống Kitô hữu.

Trong bài giảng, cha xứ Ixiđôrô đã giúp cộng đoàn cảm nghiệm rõ nét hơn về món quà vô giá mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại: Tình Yêu vô điều kiện, Ơn Cứu độ vĩnh cửu và sự tha thứ trọn vẹn cho mọi tội lỗi. Tất cả được thể hiện cách sống động nơi Đức Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa, Đấng đã chết và sống lại để cứu độ nhân loại.

Cha mời gọi mỗi người hãy mở lòng đón nhận ân sủng ấy, đồng thời can đảm sống và loan báo Tin Mừng Phục Sinh qua chính đời sống thường ngày: trong gia đình, nơi công việc và giữa xã hội hôm nay.

Thánh lễ khép lại nhưng niềm vui Phục Sinh vẫn còn lan tỏa sâu đậm trong tâm hồn mỗi người tham dự. Ánh sáng của Chúa Phục Sinh không chỉ chiếu soi trong thánh đường, mà còn tiếp tục thắp sáng đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu, mời gọi họ trở nên chứng nhân của tình yêu, của hy vọng và của sự sống mới giữa thế giới hôm nay.
BTT Giáo xứ Mạo Khê












