Hiện diện trong Thánh lễ có Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh; Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên; quý Cha Quản hạt, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý chức các ban hành giáo cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong toàn Giáo phận.

Trong bầu khí vui tươi và sốt sắng, đông đảo thành phần Dân Chúa từ các giáo xứ, giáo họ đã trở về Nhà thờ Chính Tòa – ngôi nhà thờ Mẹ của Giáo phận – để cùng hiệp thông trong ngày lễ Quan thầy của vị chủ chăn Giáo phận. Sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn không chỉ diễn tả niềm vui chung của Giáo phận, mà còn là tâm tình yêu mến, tri ân và cầu nguyện dành cho Đức Cha Vinh Sơn trong hành trình mục vụ giữa lòng đoàn chiên Hải Phòng.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, thay lời cho mọi thành phần dân Chúa trong gia đình Giáo phận, kính dâng lên Đức Cha Vinh Sơn tấm lòng thơm thảo qua những lời cầu chúc tốt đẹp nhân ngày lễ Quan thầy được gói trọn trong món quà nhỏ bé đơn sơ.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn vui mừng chào đón Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, đến hướng dẫn tuần tĩnh tâm cho Linh mục đoàn Hải Phòng, đồng thời mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho quý Cha. Hướng về Thánh Vinh Sơn Phaolô, Đức Cha mời gọi các Linh mục noi gương vị Thánh Quan thầy, sống tinh thần mục tử, yêu mến và phục vụ Dân Chúa, đồng thời phát huy tinh thần bác ái, quảng đại và cầu xin Chúa ban thêm nhiều ơn gọi Linh mục, Tu sĩ cho Giáo phận.

Trong bài giảng, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh rằng việc thờ phượng Thiên Chúa phải được thể hiện bằng tình yêu và những hành động cụ thể đối với tha nhân, cách riêng là những người nghèo khổ, bị bỏ rơi và đang đứng bên lề xã hội. Người nghèo hôm nay không chỉ thiếu thốn vật chất, mà còn có thể nghèo tình thương, nghèo hy vọng và sự cảm thông; họ cần được đón nhận, lắng nghe, nâng đỡ và yêu thương.

Hướng về Thánh Vinh Sơn Phaolô, Đức Cha mời gọi cộng đoàn noi gương vị Thánh Quan thầy, biết nhận ra khuôn mặt Đức Kitô nơi những người nghèo khổ, đau khổ và bị bỏ rơi. Tình yêu Đức Kitô cần được thể hiện bằng sự dấn thân và phục vụ cụ thể, để mỗi người trở nên khí cụ của lòng thương xót Chúa, đem tình yêu, niềm hy vọng và sự nâng đỡ đến với những người đang cần được quan tâm nhất.

Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí linh thiêng và sốt mến với phần Phụng vụ Thánh Thể. Cộng đoàn cùng quy tụ quanh Bàn Tiệc Thánh Thể, dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo phận, cách riêng cho Đức Cha Vinh Sơn và Linh mục đoàn Giáo phận.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha Vinh Sơn cảm ơn Đức Cha Louis, quý Cha, quý Thầy Phó tế, quý Tu sĩ, quý chức và toàn thể cộng đoàn. Ngài vui mừng trước sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần Dân Chúa, như dấu chỉ của tình hiệp thông trong Giáo phận. Qua ngày lễ Quan thầy, Đức Cha mời gọi mọi người học theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô, biết yêu mến và dấn thân phục vụ.

Đức Cha mong muốn toàn Giáo phận luôn hiệp nhất, biết đồng hành và nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin và sứ mạng loan báo Tin Mừng. Ngài xin cộng đoàn cầu nguyện cho ngài, các Linh mục và mọi thành phần Dân Chúa luôn sống tinh thần phục vụ, bác ái và yêu thương. Ngài cũng xin cầu nguyện cách riêng cho quý Cha trong tuần tĩnh tâm sắp tới, để các ngài thêm sức mạnh và nhiệt thành trong sứ mạng.

Khép lại Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cộng đoàn vì tình yêu mến, sự đồng hành, hiệp thông và những lời cầu nguyện dành cho ngài.

Ngày lễ Quan thầy khép lại, nhưng lời mời gọi sống linh đạo Thánh Vinh Sơn Phaolô vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống Giáo phận: yêu mến Chúa bằng một tình yêu được cụ thể hóa nơi những hành động bác ái, phục vụ và dấn thân. Ước mong từ sự hiệp thông quanh Bàn Tiệc Thánh Thể hôm nay, đại gia đình Giáo phận Hải Phòng ngày càng được củng cố trong tình yêu, hiệp nhất và nhiệt thành loan báo Tin Mừng, để trở nên dấu chỉ sống động của lòng thương xót Đức Kitô giữa lòng xã hội hôm nay.

Xem thêm hình ảnh tại đây!

BBT Giáo phận