Khoảng 7h30, quý thầy bắt đầu hành trình hành hương từ ĐCV thánh Giu-se Hà Nội cơ sở Cổ Nhuế đến nhà thờ Chính tòa TGP Hà Nội. Sau đó, quý thầy viếng nhà thờ, cầu nguyện riêng và lãnh nhận bí tích Thống Hối.

Đúng 9h15, trong ngôi thánh đường mẹ của TGP Hà Nội, Cha giáo Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Hai Tính S.J. đã chia sẻ với quý thầy và cộng đoàn hành hương chủ đề “Đi và Tin”. Trước hết, Cha Phan-xi-cô nói đến cuộc hành hương của tổ phụ Abraham đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa: “Tổ phụ Abraham đã hành hương bằng cả cuộc đời chứ không chỉ là một chuyến đi”. Tiếp đến, ngài làm rõ động lực tại sao Abraham lại ra đi khi ông đã già, đó chính là nhờ đức tin: “Nhờ tin Thiên Chúa mà Abraham đã ra đi, nhờ tin mà bà Sara đã có thai khi tuổi già và nhờ đức tin mà Abraham đã hiến tế Isaác”. Nhưng thực ra, chính Thiên Chúa đã thực hiện một cuộc hành hương trước: “Chính Thiên Chúa đã ra đi trước để gọi Abraham và chúng ta. Chính Đức Giê-su đã hành hương từ trời cao xuống đất thấp. Ngài đã đi khắp nơi để loan báo Tin Mừng. Ngài đã bước trên hành trình lên cây thập giá để cứu độ chúng ta và Ngài đã lên trời”. Sau đó, Cha giáo mời gọi mỗi người hãy luôn thực hiện những chuyến hành hương cả bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong để tìm kiếm Thiên Chúa như: bố thí, bác ái, bảo vệ sự sống, thực hành những khổ chế thể lý, từ bỏ những thói xấu, tập những thói quen tốt và quan trong nhất là “sám hối trở về với Thiên Chúa”.

Lúc 10h00, Thánh lễ hành hương được long trọng cử hành với sự tham dự của Cha Brunô Phạm Bá Quế (chủ tế) – Chính xứ Hà Đông, Cha An-tôn Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc ĐCV, quý cha trong Giáo hạt Chính Tòa và quý Cha giáo của ĐCV Hà Nội, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và quý cộng đoàn dân Chúa các Giáo xứ Hà Đông, Hàm Long và Giang Xá.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Giu-se Trần Trung Phụng, OFM (cha linh hướng ĐCV) đã giới thiệu với cộng đoàn phụng vụ về miền đất Ga-li-lê-a. Tuy đây là một vùng quê mùa, một nơi không được tôn trọng bởi giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái, nhưng đã trở thành kinh đô của Ánh Sáng, một địa danh được mọi đời biết đến và kính trọng, vì tại đây đã xuất hiện vị “Vua Dân Do Thái” là Đức Giê-su. Từ đó, Cha nhắn nhủ cộng đoàn rằng: “Điều quan trọng không phải ta xuất thân như thế nào, ta giàu có ra sao, nhưng là trong lòng chúng ta có Chúa hay không, có ngọn lửa tình yêu của Chúa hay không, ta có tiếp lửa cho tình yêu trong trái tim ta không. Vì Thiên Chúa sẽ nâng cao nhưng ai khiêm nhường”.

Thánh lễ kết thúc cũng là lúc cuộc hành hương khép lại và quý thầy trở về ngôi trường ĐCV để tiếp tục tu học. Chắc chắn nhưng ơn lành mà quý thầy đã lãnh nhận được qua cuộc hành hương Năm Thánh sẽ giúp quý thầy ngày càng vững bước và tin tưởng vào Thiên Chúa hơn trong hành trình ơn gọi.

BTT Đại Chủng Viện

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org