
Đồng tế Thánh lễ có Cha Giám đốc An-tôn Nguyễn Văn Thắng, quý cha giáo, quý thầy và quý khách. Hiệp thông trong bầu khí tạ ơn còn có sự hiện diện trân quý của Đức cha Phụ tá Giu-se Vũ Công Viện.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giu-se Đinh Văn Tân (Giáo phận Bắc Ninh) mời gọi cộng đoàn cùng quý cha mới dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt hành trình đào tạo và thi hành sứ vụ mục tử. Đồng thời, cha cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Lau-ren-sô, quý cha, quý thầy cùng quý ân nhân, thân nhân đã được Chúa gọi về.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phê-rô Nguyễn Công Đô (Giáo phận Hưng Hóa) nhấn mạnh ý nghĩa của sự trở về nơi mái trường chủng viện. Theo cha, trở về không chỉ là trở lại một không gian quen thuộc hay gặp lại những con người thân thương, nhưng sâu xa hơn là trở về để gặp gỡ chính Chúa. Cha lưu ý rằng người linh mục có thể miệt mài với các công việc mục vụ và chu toàn bổn phận mỗi ngày, nhưng vẫn có nguy cơ xa Chúa nếu thiếu đời sống nội tâm và sự kết hiệp mật thiết với Ngài.
Dựa trên trình thuật Tin Mừng về mười người phong cùi được chữa lành, Cha Phê-rô đặc biệt nhấn mạnh hình ảnh người Sa-ma-ri quay trở lại tạ ơn. Nếu chín người kia chỉ dừng lại ở việc đón nhận ơn lành, thì người Sa-ma-ri đã nhận ra Đấng ban ơn và quay lại phủ phục dưới chân Đức Giê-su để tôn vinh Thiên Chúa. Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn xác tín rằng Đấng ban ơn luôn quan trọng hơn chính những ân huệ nhận được.
Từ hình ảnh ấy, cha liên kết với đời sống phụng vụ của Hội Thánh, cách riêng là Thánh lễ, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ sống động giữa con người với Thiên Chúa. Đối với người linh mục, Thánh lễ phải luôn là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống mục vụ; còn đối với chủng sinh, đó là nơi kín múc sức mạnh giữa những cố gắng học tập và tu luyện mỗi ngày.
Kết thúc bài giảng, Cha Phê-rô mời gọi cộng đoàn kéo dài tâm tình tạ ơn sau Thánh lễ bằng đời sống hiệp thông với Chúa và quảng đại lan tỏa lòng biết ơn đến những người mình gặp gỡ và phục vụ trong sứ vụ hằng ngày.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha đại diện khóa XXII đã bày tỏ tâm tình tri ân tới quý Đức cha, quý Cha Ban Giám đốc, quý cha giáo, quý thầy và toàn thể cộng đoàn hiện diện vì sự đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện trong suốt hành trình đào tạo cũng như đời sống mục vụ của quý cha.
Đáp lời, Cha Giám đốc An-tôn cùng với Đức cha Phụ tá Giu-se cũng gửi lời chúc mừng và cảm ơn quý cha khóa XXII. Các ngài cầu chúc quý cha luôn gìn giữ được căn tính của người linh mục, biết sống tinh thần hiệp thông và trở nên những mục tử giàu lòng thương xót để nhiệt thành phục vụ dân Chúa.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Những giây phút trở về mái trường chủng viện không chỉ gợi lại biết bao kỷ niệm thân thương, nhưng còn trở thành lời nhắc nhớ quý cha luôn sống tâm tình tạ ơn và trung thành với hồng ân linh mục mà Thiên Chúa đã trao ban.
BTT Đại Chủng viện
