Buổi cầu nguyện bắt đầu trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng với lời ca “TUI AMORIS” được ca vang, để nguyện xin Chúa Thánh Thần hiện diện, thánh hóa tâm hồn quý thầy. Sau đó, lời dẫn nhập được cất lên cách nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, mời gọi từng người bước vào tâm tình tạ ơn, hướng lòng về những ân huệ thiêng liêng đã lãnh nhận trong suốt năm học vừa qua.

Giờ cầu nguyện không chỉ là dịp để tạ ơn vì một năm học vừa khép lại, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với quý thầy năm Thần IV – khi chuẩn bị kết thúc hành trình 8 năm dưới mái trường Đại Chủng viện. Với quý thầy, một trang nhật ký ân sủng sắp khép lại và mở ra một hành trình mới với biết bao niềm hy vọng và tín thác vào tình yêu Thiên Chúa.

Trong phần suy niệm Lời Chúa, dựa trên bài ca Magnificat (Lc 1, 46-55), Cha Phê-rô gợi mở cho quý thầy hướng suy tư và cầu nguyện với tâm tình của Mẹ Ma-ri-a, mẫu gương tuyệt hảo của lòng biết ơn. Ngài mời gọi từng người nhìn lại những ân huệ đã nhận lãnh trong suốt một năm qua, để dâng lời cảm tạ. Đồng thời, quý thầy cũng được mời gọi đặt những thiếu sót, giới hạn trong vòng tay thương xót của Thiên Chúa, để xin ơn tha thứ và can đảm dấn bước trong hành trình phía trước, với niềm cậy trông và tin tưởng.

Giờ cầu nguyện tiếp nối trong bầu khí thánh thiêng và kết thúc với bài ca LAUDATE DOMINUM như gói trọn tâm tình tạ ơn và ngợi khen của đại gia đình Chủng viện.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên quý thầy, để quý thầy luôn sống tâm tình tri ân – như chính Mẹ Ma-ri-a đã sống – và hành trình dâng hiến được triển nở trong bình an và ơn Chúa.


BTT ĐCV Hà Nội

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org