
Nếu bạn từng bối rối vì lỡ quên mình đang lần hạt đến đâu, thì có lẽ giải pháp là làm cho mỗi hạt Mân Côi dài gần 5 mét. Dĩ nhiên, đó không phải là mục đích ban đầu của công trình đặc biệt mang tên Chuỗi Mân Côi Libăng, hiện đang được xây dựng trên những ngọn đồi thuộc Deir el Ahmar. Với chiều dài khoảng 600 mét và gồm 59 hạt bê tông khổng lồ, công trình đã biến một trong những biểu tượng đạo đức bình dân quen thuộc nhất của Giáo hội Công giáo thành một không gian hành hương mà các tín hữu có thể trực tiếp bước đi và cầu nguyện. Đây cũng được xem là Chuỗi Mân Côi lớn nhất thế giới.
Theo The Beiruter, dự án này đã được ấp ủ trong nhiều năm. Khởi nguồn của công trình bắt đầu từ một "cuộc gặp gỡ thiêng liêng" mà một thanh niên người Libăng được cho là đã trải nghiệm tại Mễ-du vào năm 2006. Được thôi thúc bởi ước nguyện xây dựng một nơi dành riêng để tôn kính Đức Maria và cổ võ đời sống cầu nguyện, sáng kiến này dần được phát triển dưới sự bảo trợ của Dòng Maronite Libăng, và việc xây dựng chính thức khởi công vào năm 2008.
Một Chuỗi Mân Côi mà bạn có thể bước đi và cầu nguyện
Quy mô của công trình thật khó hình dung. Chuỗi Mân Côi trải dài khoảng gần 600m mét trên sườn đồi và được tạo thành từ 59 hạt Mân Côi khổng lồ. Theo các thông tin được công bố trước đây, mỗi hạt có kích thước khoảng 4,9 mét dài và 3,5 mét rộng.
Tuy nhiên, những hạt Mân Côi này không chỉ là các khối bê tông khổng lồ nhằm tạo ấn tượng khi nhìn từ trên cao. Toàn bộ khuôn viên được quy hoạch như một không gian cầu nguyện và hành hương.
Theo các báo cáo gần đây từ Libăng, những hạt tượng trưng cho Kinh Lạy Cha sẽ được sử dụng làm tòa giải tội, trong khi các hạt tượng trưng cho Kinh Kính Mừng sẽ trở thành những nhà nguyện nhỏ kính các vị thánh, đồng thời giới thiệu cuộc đời và chứng tá đức tin của các ngài. Tuyến hành hương kết thúc tại Thánh Giá Phục Sinh, còn toàn bộ quần thể cũng bao gồm một đan viện và một nhà thờ, nơi Thánh lễ vẫn được cử hành thường xuyên.
Nói cách khác, đây không chỉ là một Chuỗi Mân Côi để chiêm ngắm, nhưng là một Chuỗi Mân Côi để bước vào, cùng nhau lần hạt và cầu nguyện.
Đức tin được khắc họa trên sườn đồi
Điều làm nên nét đặc biệt của Chuỗi Mân Côi Libăng còn nằm ở chính bối cảnh của nó. Deir el Ahmar thuộc vùng Bekaa của Libăng — một quốc gia mà cộng đồng Kitô hữu đã phải trải qua nhiều thập niên bất ổn chính trị, khủng hoảng kinh tế và xung đột.
Trong hoàn cảnh ấy, việc xây dựng một Chuỗi Mân Côi khổng lồ có thể bị xem là một dự án đầy táo bạo. Nhưng có lẽ chính đó mới là thông điệp mà công trình muốn chuyển tải. Khi được thắp sáng vào ban đêm, toàn bộ Chuỗi Mân Côi có thể được nhìn thấy cả từ mặt đất lẫn trên không, với các hạt Mân Côi nối tiếp nhau thành một hành trình hướng về Thánh Giá Phục Sinh.
Dự án được thực hiện với sự hỗ trợ của Dòng Maronite Libăng cùng một hiệp hội thiện nguyện và chủ yếu dựa vào nguồn đóng góp của các ân nhân. Theo The Beiruter, một linh mục tham gia dự án cho biết riêng chi phí bê tông đã vượt quá 13 triệu USD. Cũng theo nguồn tin này, suốt năm, nhiều tín hữu quy tụ giữa những hạt Mân Côi để tham dự Thánh lễ ngoài trời và cùng nhau cử hành Thánh Thể.
Đối với nhiều người Công giáo vốn quen mang theo một tràng hạt nhỏ trong túi áo hay túi xách, quy mô của Chuỗi Mân Côi Libăng quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng. Thế nhưng, dù Chuỗi Mân Côi nằm gọn trong lòng bàn tay hay trải dài gần 600 mét trên sườn đồi ở Libăng, sứ mạng của nó vẫn không thay đổi: dẫn đưa các tín hữu, qua từng kinh nguyện, bước theo cuộc đời và mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô.
Nếu có dịp đến Libăng, du khách cũng có thể ghé thăm nhiều công trình tôn giáo nổi bật khác như tượng Chúa Kitô Cứu Thế trên núi Jabal Al-Salib, tượng thánh Charbel tại Faraya, hay Thánh Giá Muôn Dân đồ sộ tại Qanat Bakish. Những công trình này cũng là các điểm đến hành hương và biểu tượng đức tin nổi bật của cộng đồng Kitô hữu Libăng.
Tác giả: Cerith Gardiner – Theo Aleteia
Chuyển ngữ: Ái Tâm
