

Giáo xứ Đầu Lâm luôn tự hào khi có một vị tử đạo là người con quê hương đã đã đổ máu đào nơi linh địa Hải Dương: cha Phêrô Nguyễn Viết Giản. Theo lời hướng dẫn của cha Giám đốc Giuse Nguyễn Văn Vang: “sự hiện diện của ngài trong dòng lịch sử Đền Thánh đã tô đậm thêm bức tranh các vị anh hùng tử đạo nơi Pháp Trường Năm Mẫu này.” Do đó, cuộc hành hương của Giáo xứ Đầu Lâm hôm nay chính là trở về với nhà của mình.


Khởi đầu Thánh lễ là nghi thức rước Thánh Giá Năm Thánh – dấu chỉ của tình yêu và ơn cứu độ. Đẹp biết bao khi chính tại nhà của mình, các em Thiếu Nhi và cộng đoàn cùng bước theo Thánh Giá giữa khuôn viên Đền Thánh Tử đạo. Mỗi bước chân in trên lối mòn của linh địa như là một bước trở về với cội nguồn đức tin. Hình ảnh ấy không chỉ đẹp về mặt hình thức, mà còn đẹp ở chiều sâu thiêng liêng. Các em Thiếu Nhi – thế hệ tương lai của Giáo Hội đang học bài học đầu tiên về việc vác thập giá theo Chúa và về niềm hy vọng không bao giờ tắt. Đó cũng chính là nét đẹp của một Giáo Hội luôn được tiếp nối, canh tân và hướng về thế hệ tương lai.


Trong bài giảng, với ý tưởng Đức Giêsu Kitô luôn sống mãi trong đời sống người tín hữu. Cha Phụ tá Phêrô đã mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các em Thiếu Nhi hãy noi gương cha Phêrô Nguyễn Viết Giản và các Thánh Tử Đạo : sống tỉnh thức trước sự hiện diện của Chúa. Nếu như các vị tử đạo đã luôn ý thức sự hiện diện của Chúa trong từng khoảnh khắc, từng biến cố của đời sống thì các em cũng được mời gọi sống đạo đức, thánh thiện hơn mỗi ngày vì Chúa luôn ở bên các em. Ngài hy vọng và cầu chúc cuộc hành hương hôm nay sẽ giúp các em nuôi dưỡng niềm hy vọng và can đảm làm chứng cho Chúa giữa đời như các vị tử đạo năm xưa. Để rồi từ linh địa thánh thiêng này, một ngọn lửa đức tin mới sẽ được thắp sáng và trao vào tay thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp nối, gìn giữ và phát triển kho tàng đức tin của Giáo xứ.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Quản nhiệm Giuse Nguyễn Văn Huy đã thay lời cộng đoàn Giáo xứ Đầu Lâm cảm ơn cha Giám đốc Trung Tâm Hành Hương và Ban Mục Vụ. Ngài cầu chúc cho tiến trình xây dựng và tái thiết Đền Thánh ngày càng có thêm nhiều người cộng tác để công trình sớm được hoàn thành như niềm mong ước của Giáo phận.
BTT Đền Thánh













