Tham dự ngày hành hương với các chủng sinh và ứng sinh có Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện – Quản lý Tòa giám mục, cha Phanxicô Trần Đức Thảo – Giám đốc Tiền chủng viện, kiêm Đặc trách chủng sinh giáo phận, cha Phêrô Nguyễn Văn Quỳnh – Phụ tá Chính Tòa.
Trong tâm tình của ngày hành hương, cha Phanxicô Xaviê mời gọi các chủng sinh và ứng sinh thực hiện cuộc hành hương quan trọng hơn hết, đó là cuộc hành hương thiêng liêng bắt đầu từ nhận thức về chính nguồn hy vọng của mình: nền tảng của niềm hy vọng ấy đặt ở đâu và trên điều gì.
Dựa vào tinh thần sống Năm thánh của Giáo hội, cha nhận định: những chủng sinh, ứng sinh của Giáo phận là những hạt giống tương lai mang lại hy vọng cho Giáo phận và cho những Kitô hữu về niềm tin, niềm hy vọng của mình nơi Chúa Kitô. Vì thế, cuộc hành hương hôm nay là một cơ hội vừa để chúng ta nhận thức, canh tân lại niềm tin của mình, cùng xin ơn Chúa biến đổi chúng ta từ bên trong và làm cho chúng ta trở thành hạt giống của niềm hy vọng.
Từ lời mời gọi trên của cha Phanxicô Xaviê, cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã chọn đề tài: “Chủng sinh và ứng sinh sống niềm hy vọng” để gặp gỡ và chia sẻ với anh em chủng sinh và ứng sinh.
Khởi đi từ những câu chuyện quá khứ buồn và niềm hy vọng trong công việc mục vụ của người linh mục cho đến những mốc lịch sử đầy khó khăn, thử thách về đời sống đức tin của giáo phận Hải Phòng... cha Gioan Baotixita giúp cho mỗi anh em nhận thức được rằng những kết quả tốt đẹp từ quá khứ ấy đều do việc làm của Chúa Thánh Thần và niềm hy vọng nơi mỗi tín hữu trong Giáo phận. Như thế, sống niềm hy vọng không phải là một cách nói mơ hồ, trừu tượng, cũng không phải một thực hành cá nhân, nhưng là cách sống trong tâm thức tạ ơn Chúa, kết hợp với Ngài, cùng nhau sống hy vọng, hiệp hành trong việc loan báo Tin Mừng và gieo niềm hy vọng cho tha nhân.
Tuy nhiên, để làm được điều này, các chủng sinh, ứng sinh cần trang bị cho mình đủ những hành trang cần thiết về đời sống thiêng liêng, tri thức, mục vụ, nhân bản. Bên cạnh đó, để tránh rơi vào sự thất vọng, mỗi người hãy thực hành sứ vụ ơn gọi chủng sinh, linh mục tương lai, hãy làm hết sức với nhiệt tâm tông đồ nơi môi trường sống của mình; hãy làm thật tốt những bổn phận Chúa trao; những khi gặp thử thách gian nan trong ơn gọi, hãy cố gắng làm theo hướng dẫn của Chúa trong lương tâm; và luôn nhớ rằng: Thiên Chúa có thể dùng những điều tầm thường để làm nên những điều tốt đẹp mà ta không bao giờ dám nghĩ tới.
Kết thúc giờ chia sẻ của cha Gioan Baotixita, khoảng 16h00, quý chủng sinh, ứng sinh cung nghinh Thánh giá Năm thánh và hiệp dâng Thánh lễ hành hương.
Cử hành thánh lễ ngày Chúa nhật kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô trùng với dịp hành hương của các chủng sinh và ứng sinh, Đức cha Vinh sơn đã diễn tả việc cử hành Mầu nhiệm cao trọng này làm cho Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta. Ngài trao ban sự sống, nối kết và dạy chúng ta bài học yêu thương thực sự, và bài học ấy cũng là dấu hiệu cho người ta nhận biết anh em là môn đệ của Ngài. Cho nên, nếu chúng ta là những linh mục tương lai có trách nhiệm chăm sóc đàn chiên Chúa, chúng ta hãy làm thế nào để có thể truyền cảm hứng cho người tín hữu về khả năng yêu thương như Chúa đã yêu thương mình. Bởi đó, sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể được biểu hiện cụ thể nơi đời sống của chúng ta.
Khi chúng ta rước Mình vào Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta đón nhận lương thực có khả năng đem lại cho mình đời sống yêu thương, bác ái, thánh thiện và sự sống đời đời; thì chính chúng ta cũng phải chia sẻ và nuôi dưỡng dân Chúa với những lương thực chân thật như thế. Khi chúng ta dám tin vào Lời của Chúa Giêsu, và ơn Chúa ở nơi chính mình, ơn Chúa sẽ biến đổi chúng ta thành những con người mới, những con người biết yêu thương và tạo nên niềm hy vọng cho tất cả mọi người.
Năm Thánh là thời gian đặc biệt được thiết lập để tăng cường đời sống đức tin, canh tân tinh thần, và đào sâu mối quan hệ với Thiên Chúa. Như thế, khi ngày hành hương Năm Thánh khép lại, các chủng sinh, ứng sinh của giáo phận Hải Phòng không chỉ đơn thuần là những người tham dự và thụ hưởng ân sủng của Năm Thánh, nhưng còn được mời gọi trở thành những người hành hương tiên phong trong việc sống và lan tỏa tinh thần của Năm Thánh cho mọi người xung quanh.
BTT Giáo phận