Hôm nay, chúng ta cùng toàn thể Giáo hội hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, một biến cố trọng đại, là ngày sinh chính thức của Giáo hội. Trong thời gian rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Chúa Giêsu đã có ý định thiết lập Giáo hội khi Ngài nói với Simon Phêrô: "Anh là Phêrô, nghĩa là Đá, trên Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy." (Mt 16,18). Và, ngày Chúa Thánh Thần ngự đến, tức ngày Giáo hội mừng lễ hôm nay, Chúa Thánh Thần hiện xuống biến đổi các tông đồ và khai mở sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, thì lời hứa thiết lập Giáo hội của Chúa Giêsu chính thức được thực hiện.
Nhiều khi chúng ta cảm thấy mơ hồ về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, trong khi Chúa Giêsu đã hứa: "Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, để ở với anh em luôn mãi." (Ga 14,16). Vậy Chúa Thánh Thần đâu? Ngài hiện diện với chúng ta như thế nào? Giống như hơi thở, ta không thấy nhưng không thể sống thiếu. Như gió, ta không nắm bắt được, nhưng khi thấy cây lay động, ta biết gió đang thổi. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần vừa thiêng liêng nhưng vừa hết sức cụ thể như thế.
Theo lời Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần chính là Thần Chân Lý dạy dỗ chúng ta biết sự thật: "Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến." (Ga 16,13). Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma cho biết Chúa Thánh Thần chính là tiếng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta: "Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp chúng ta là những kẻ yếu hèn. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả." (Rm 8,26). Đó là lý do Giáo Hội luôn dạy chúng ta phải nguyện kinh Chúa Thánh Thần khi khởi đầu các giờ kinh nguyện.
Ý thức được tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống của người tín hữu, Đấng đến để đổi mới tâm hồn các tông đồ, chúng ta cầu xin Ngài đến để thánh hoá lòng trí chúng ta như lời kinh Đức Chúa Thánh Thần chúng ta vẫn đọc: "Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì nay chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống,yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con."
Và, để điều này được thực hiện, tức là để cho Chúa Thánh Thần "soi lòng mở trí" chúng ta được, chúng ta phải biết yên lặng nội tâm lắng nghe Ngài và ngoãn ngoãn để cho Ngài hoạt động trong ta, dạy dỗ, dẫn dắt ta.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến, để chúng con sống đạo cách sống động, vui tươi, và can đảm làm chứng cho Chúa giữa đời. Amen.
Lm. Giuse Vũ Văn Khương