Có nhà tu đức đã nói rằng: “Tiền bạc có thể giúp ta xây được một căn nhà sang trọng, nhưng chưa chắc đã là mái ấm gia đình. Tiền bạc có thể khiến ta quen biết những cô gái xinh đẹp, nhưng chưa chắc đã là một người vợ hiền thục như ta mong muốn. Tiền bạc giúp ta quen biết được nhiều người, nhưng chưa chắc họ là những người bạn tốt.”

Trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự cám dỗ. Bởi vì, cám dỗ khơi dậy những ham muốn có thể làm cho con người sa ngã. Cám dỗ không trừ ai: nam hay nữ, già hay trẻ, người bình thường hay người có chức quyền. Cám dỗ cũng rất đa dạng và có nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, có ba điều mà con người thường bị cám dỗ nhất, đó là tình, tiền và quyền lực. Tình, tiền, tài luôn là những mồi nhử hấp dẫn, và những cám dỗ của tham, sân, si vẫn luôn hiện diện trong kiếp người.

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về sự cám dỗ. Cám dỗ làm cho con người đẩy Thiên Chúa sang một bên, không còn coi Ngài là trung tâm và là chủ của cuộc đời mình, để rồi bị lôi cuốn bởi những mời gọi của thế gian. Những gì Đức Giêsu đã trải qua trong hoang địa cũng chính là những gì chúng ta đang đối diện mỗi ngày trong cuộc sống.

Trong Mùa Chay này, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn thẳng vào nội tâm mình. Không chỉ nhìn vào những điều tốt, mà nhất là phải nhìn vào những yếu đuối, những thói hư tật xấu đang âm thầm nhưng mạnh mẽ chi phối chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lên Đức Giêsu. Ngài đã chiến thắng cám dỗ nhờ sống theo Lời Thiên Chúa và hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Qua đó, Ngài chỉ cho chúng ta con đường và phương thế để chiến thắng những cám dỗ đang bủa vây cuộc đời mình.

Trước hết, Đức Giêsu nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh...”. Qua lời này, Chúa không bảo chúng ta đừng tìm kiếm cơm bánh, nhưng Ngài nhắc chúng ta đừng chỉ sống vì cơm bánh mà thôi. Thực tế cho thấy, khi bị cuốn vào đời sống vật chất, con người dễ dàng chạy theo vật chất. Ban đầu, chúng ta còn giữ được sự quân bình giữa đời sống vật chất và đời sống thiêng liêng. Nhưng dần dần, vì áp lực cuộc sống và những cám dỗ của danh lợi, chúng ta bắt đầu cắt giảm đời sống thiêng liêng để ưu tiên cho vật chất, và cuối cùng chỉ còn biết sống cho vật chất. Có những người quanh năm chỉ lo làm việc, mà không còn quan tâm đến đời sống đức tin, không còn tham dự Thánh lễ, không còn cầu nguyện, và cũng dần xa rời Thiên Chúa. Khi đó, đời sống của họ tuy có thể đầy đủ về vật chất, nhưng lại trở nên nghèo nàn và trống rỗng về tinh thần.

Vì thế, Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta dừng lại, nhìn lại các bậc thang giá trị của đời mình theo tiêu chuẩn mà Đức Giêsu đã dạy: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” Những việc Giáo Hội khuyến khích trong Mùa Chay như ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái giúp chúng ta làm chủ bản thân, thanh luyện tâm hồn, biết lắng nghe Lời Chúa và đặt Thiên Chúa trở lại vị trí trung tâm của cuộc đời mình.

Thứ hai, ý muốn là động lực và là nguồn gốc của mọi hành động. Không có hành động nào hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng mọi hành động đều bắt nguồn từ một ý muốn. Nếu chúng ta muốn điều tốt, chúng ta sẽ hành động tốt và cuộc đời sẽ đi theo hướng tốt. Nhưng nếu chúng ta nuôi dưỡng những ý muốn sai trái, cuộc đời chúng ta cũng sẽ đi vào sai lầm.

Tuy nhiên, ý muốn riêng của con người không phải lúc nào cũng đúng. Vì thế, con cái cần biết vâng lời cha mẹ, học trò cần biết lắng nghe sự hướng dẫn của thầy cô. Cũng vậy, người Kitô hữu cần biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày, biết nỗ lực rèn luyện bản thân và đặt thánh ý Chúa trên hết mọi sự. Sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa chính là con đường khôn ngoan và bảo đảm nhất để chúng ta không rơi vào cám dỗ.

Có một câu chuyện kể rằng: ba người Công giáo làm nghề thợ xây, sống chung trong một căn lán tạm gần một giáo xứ. Một buổi sáng mùa đông, trời mưa lạnh, khi họ đang ngủ thì chuông nhà thờ vang lên báo hiệu giờ lễ.

Người thứ nhất thức dậy định đi lễ, nhưng khi nghe tiếng mưa gió, anh ngại ngùng và nằm xuống ngủ tiếp.

Người thứ hai cũng thức dậy, mặc quần áo và bước ra ngoài. Nhưng khi bị nước mưa tạt vào mặt, anh liền bỏ ý định và trở vào ngủ tiếp.

Người thứ ba cũng thức dậy, mặc quần áo, rửa mặt, và dù trời lạnh, dù mưa gió, anh vẫn cố gắng đi đến nhà thờ tham dự Thánh lễ. Sau Thánh lễ, anh trở về với tâm hồn đầy bình an và niềm vui, sẵn sàng bước vào một ngày làm việc mới.

Trong ba người đó, người hiểu rõ nhất sự khắc nghiệt của mưa gió chính là người thứ ba. Và cũng chính anh là người hiểu được giá trị của sự hy sinh.

Cũng vậy, người hiểu rõ cám dỗ không phải là người trốn tránh nó, nhưng là người đã can đảm đối diện và chiến thắng nó. Vì thế, nếu muốn học cách chiến thắng cám dỗ, chúng ta đừng học nơi những người yếu đuối, nhưng hãy học nơi Đức Giêsu. Ngài đã chiến đấu và đã chiến thắng. Và Ngài nói với chúng ta: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.”

Cuộc đời mỗi người là một chuỗi những chọn lựa. Mỗi ngày, chúng ta chọn rất nhiều điều: chọn sống theo ý mình hay theo ý Chúa, chọn dễ dãi hay chọn hy sinh, chọn tội lỗi hay chọn sự thánh thiện.

Cám dỗ sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng điều quan trọng không phải là không bị cám dỗ, mà là chúng ta chọn đứng về phía nào khi cám dỗ đến. Ađam đã chọn theo ý riêng và đánh mất ân sủng. Đức Giêsu đã chọn vâng phục Chúa Cha và mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Ước gì trong Mùa Chay thánh này, mỗi người chúng ta biết can đảm chọn Chúa trong những điều nhỏ bé mỗi ngày: trung thành trong cầu nguyện, trung tín trong bổn phận, và mạnh mẽ nói không với tội lỗi. Và khi chúng ta chọn Chúa, chúng ta không chiến đấu một mình, nhưng chính Đức Giêsu, Đấng đã chiến thắng cám dỗ, sẽ ở với chúng ta, nâng đỡ chúng ta, và dẫn chúng ta đến chiến thắng cuối cùng. Amen.


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn