Trong ngày tĩnh tâm chị em đã được lãnh nhận ân sủng tràn đầy từ Bí tích Hòa Giải.

Trong phần chia sẻ của ngày Tĩnh tâm, Cha giảng phòng đã chia sẻ với cộng đoàn bốn hòn đá như bốn ngọn nến Mùa Vọng, để cùng nhau soi sáng và sửa lại lòng mình, theo lời mời gọi hoán cải của Tin Mừng.

Hòn đá thứ nhất: Nóng giận - thiếu sự hiền lành của người rao giảng

Ngọn nến thứ nhất mời gọi chúng ta trở về với Lời Chúa được chiêm niệm trong thinh lặng, học nơi Đức Kitô sự hiền lành, biết dừng lại trước khi phản ứng, để cơn giận không lấy mất bình an của mình và của anh chị em.

Hòn đá thứ hai: Nói hành, phê phán - lời nói không còn mang tính rao giảng

Ngọn nến thứ hai nhắc cộng đoàn xét lại: lời nói của chúng ta đang rao giảng điều gì? Là sự thật trong bác ái, hay sự thật thiếu tình yêu? Ước gì lời nói của chúng ta mang hương vị Tin Mừng: cảm thông, nâng đỡ và gieo hy vọng.

Hòn đá thứ ba: Vô cảm, nguội lạnh- cộng đoàn không còn là nơi chiêm niệm chung

Chúng ta vẫn sống chung và làm việc chung, nhưng đôi khi trái tim lại khép kín. Linh đạo Đa Minh mời gọi chiêm niệm trong cộng đoàn, để cùng chia sẻ hoa trái cho nhau. Ngọn nến thứ ba xin Chúa cho chúng ta một trái tim mềm lại, biết rung động trước niềm vui, nỗi buồn của anh chị em, để cộng đoàn thực sự là nơi nâng đỡ sứ vụ rao giảng.

Hòn đá thứ tư: Thiếu cầu nguyện- bận việc Chúa hơn Chúa

Đây có lẽ là hòn đá nặng nhất. Chúng ta có thể làm rất nhiều việc cho Chúa, cho Giáo Hội và cho cộng đoàn, nhưng lại ít dành thời gian ở lại với Chúa. Khi cầu nguyện trở nên vội vàng và hình thức, thì phục vụ cũng dần khô cạn. “Chiêm niệm và trao ban hoa trái của chiêm niệm” là cốt lõi linh đạo Đa Minh. Ngọn nến cuối cùng mời gọi chúng ta trở về với thinh lặng, với Lời Chúa, với cầu nguyện chung và riêng, để mọi hoạt động phát xuất từ mối tương quan sống động với Chúa.

Sau giờ chia sẻ, trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng cộng đoàn đã cùng nhau chiêm ngắm tình yêu của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể.

Mùa Vọng không phải là mùa để trách móc hay xét đoán, mà là thời gian ân sủng để mỗi người khiêm tốn nhìn lại mình, sẵn sàng sửa những hòn đá nhỏ, để con đường Chúa đi vào cộng đoàn được bằng phẳng và sáng hơn. Ước gì, khi bốn ngọn nến Mùa Vọng được thắp lên trong cộng đoàn chúng ta, ánh sáng ấy cũng thắp sáng từng lời nói, từng thái độ, từng chọn lựa mỗi ngày, để khi Chúa đến, Ngài tìm thấy một cộng đoàn Đa Minh hiền lành hơn, bác ái hơn, ấm áp hơn và sâu xa hơn trong cầu nguyện.

Sáng ngày 13 tháng 12, cha Gioan Baotixita đã dâng Thánh lễ tạ ơn cùng với chị em trong Hiệp Hội.

BTT Hiệp Hội