Sau khi được nắm bắt thông tin từ quý cha Quản hạt, Cha Tổng Đại diện Phêrô và quý cha đã lên đường tới thăm trực tiếp các nhà thờ chịu ảnh hưởng nặng và gặp nhiều khó khăn về kinh tế.



Hành trình đầu tiên, đoàn tới thăm giáo xứ Sống Khoai do cha Giuse Quách Trung Hiếu thuộc giáo hạt Mạo Khê. Ngôi nhà thờ trước bão còn nằm ở trung tâm ngọn đồi của giáo xứ. Sau khi bão đi qua chỉ còn vỏn vẹn một số bức tường và đến nay là một khu đất trống. Cha xứ và bàn con khoảng 3 tuần chưa có điện và mọi người đang khắc phục để dựng lại ngôi nhà tiền chế kịp dâng Thánh lễ hàng ngày.



Tại giáo xứ Đông Tân, cha xứ Inhaxiô Vũ Văn Giang cho biết cơn báo đã làm hỏng mái nhà thờ, và hệ thống nhà đa năng. Thiệt hại hơn, trong những ngày bão tại giáo xứ nước sông qua to làm ngập hơn 1,2m nước ngập nhiều nhà dân, mọi người di chuyển bằng thuyền hoặc phải ở cố định một chỗ và nhiều ngày không thể dâng lễ, chính Cha xứ phải đi ở nhờ nhà dân. Khi đoàn tới thăm, nước đã rút tuy nhiên mùi hôi và ô nhiễm vẫn còn chưa được khắc phục.



Là một giáo xứ thường tổ chức nhiều sự kiện lớn trong Giáo phận những năm gần đây, Đền Thánh Đaminh-Giáo xứ Đồng Giá thuộc giáo hạt Chính Tòa do cha Giuse Nguyễn Văn Chiến coi sóc. Sau cơn bão đi qua làm thiệt hại hết hệ thống mái ngôi nhà thờ mới chưa kịp cho tới ngày khánh thành, cha xứ chia sẻ với đoàn ước tính thay phần ngói gần 1 tỷ đồng và nếu làm trong dịp tới cần làm chắc chắn hơn với nhiều lớp bảo vệ với chi phí gần 3 tỷ.




Giáo họ Tràng Duệ, một giáo họ nhỏ gần khu công nghiệp LG (Hàn Quốc) thuộc giáo xứ Trang Quan Đồng Giới do cha xứ Giuse Vũ Văn Khương coi sóc. Đúng vào ngày mừng lễ Quan Thầy của giáo họ, cơn bão đến đã làm hỏng hết hệ thống mái của nhà thờ giáo họ. Được biết Cha Tổng Đại diện tới thăm, cha xứ và quý chức rất vui mừng tiếp đón. Cha xứ Giuse và giáo họ bày tỏ lòng biết ơn tới Đức Cha, quý ân nhân đã tới thăm và hỗ trợ giáo họ.


Trên hành trình thăm viếng, Cha Tổng và quý cha tới thăm họ nhà xứ Nhan Biều thuộc giáo hạt Hải Dương do cha xứ Giuse Bùi Văn Đạo quản nhiệm. Họ nhà xứ có vài hộ gia đình do phần lớn bà con đã di cư những năm 1954. Nhà thờ bị tốc một số mái và dột làm ướt trong lòng nhà thờ.




Tới thăm giáo xứ Kẻ Bượi thuộc giáo hạt Kẻ Sặt có giáo họ Cầu Lầm do cha xứ Antôn Nguyễn Văn Thăng coi sóc, mọi người thấy ngôi nhà thờ đã bị hỏng hết phần mái, các xà, hoành đã bị rơi gãy, méo mó gần hết và chỉ còn lại phần tường xây.



Đoàn tới thăm cha Giuse Phạm Văn Sửu và họ nhà xứ Đồng Vạn , cha xứ chia sẻ về ảnh hưởng cơn bão tới bà con cũng như nhà thờ giáo xứ. Ngôi nhà thờ được làm hầu như mái và các cột đỡ bằng gỗ, nhưng phần mái ngói đều bị tốc hết.

Hành trình viếng thăm vẫn kéo dài, Cha Tổng Phêrô tới thăm: nhà thờ Văn Khê, Kim Côn, Đông Côn, Súy Nẻo, họ Kim Can ( xứ Văn Mạc), họ Phả Lại (xứ Đáp Khê). Trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, nhiều bà con giáo dân đã cùng với cha xứ mau mắn chỉnh sửa lại ngôi nhà thờ của giáo họ, giáo xứ mình để nhanh có nơi thờ tự xứng đáng. Một số nhà thờ cũng chịu thiệt hại như: giáo xứ Hà Khẩu, họ Khuông Lư (giáo xứ My Sơn), nhà thờ xứ Liêm Khê đã chuẩn bị kỹ càng sau cơn bao cho việc bảo dưỡng khăc phục, quý cha đã cảm ơn Đức Cha, quý ân nhân và nhường phần hỗ trợ cho những nhà thờ còn khó khăn hơn còn lại trong Giáo phận.

Cơn bão số 3 đã đi qua nhưng hậu quả để lại rất nặng về người và tài sản cho các địa bàn chịu ảnh hưởng. Chúng ta cùng thêm lời cầu nguyện để nhiều người, nhiều gia đình luôn được sống mạnh khỏe bình an, các gia đình tìm được những thân nhân còn đang mất tích tại vùng bão lũ. Mọi người cùng hiệp lực giúp đỡ cho một xã hội ngày một thăng tiến trong tình tương thân tương ái như Chúa đã dạy.


BBTGP