
Trước đó, tại Tòa Giám mục Hải Phòng, Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, thay lời Đức cha Giáo phận, đã chia sẻ tâm tình với Cha Phêrô Bùi Duy Hải trong ngày nhận nhiệm sở mới. Cha Tổng Đại diện cũng có những lời nhắn nhủ tới quý chức Ban Hành giáo và đại diện cộng đoàn Giáo xứ Liễu Dinh trong việc đón nhận và cộng tác với vị mục tử mới.

Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 19g00 do Cha Quản hạt Nam Am Đaminh Cao Văn Đức chủ sự, cùng quý cha đồng tế, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản hạt Đaminh bày tỏ niềm vui và giới thiệu với cộng đoàn Cha tân chính xứ Phêrô Bùi Duy Hải. Ngài cũng nhắc lại đôi nét về hành trình hình thành và phát triển đời sống đức tin của Giáo xứ Liễu Dinh – một cộng đoàn có truyền thống đạo đức được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Sự hiện diện đông đảo của quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn trong ngày đặc biệt này cũng diễn tả tình hiệp thông và niềm vui của gia đình Giáo phận.

Trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Văn Thông khởi đi từ một nét đặc biệt của Kitô giáo mà ngài gọi là “nghịch lý của Tin Mừng”.
Từ mầu nhiệm Nhập Thể, Cha Giuse gợi lại một nghịch lý lớn lao của tình yêu Thiên Chúa: Đấng vô hình đã trở nên hữu hình; Đấng nuôi sống muôn loài lại chấp nhận mang lấy thân phận con người, chịu đói, chịu khát để con người được trở nên con cái Thiên Chúa.
Nghịch lý ấy cũng được Đức Giêsu thể hiện xuyên suốt cuộc đời và sứ vụ của Người: hạt lúa phải chịu mục nát trong lòng đất mới sinh nhiều bông hạt; ai mất mạng sống mình vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Ngay cả việc Chúa chọn gọi Mátthêu, một người thu thuế vốn bị xã hội Do Thái thời bấy giờ coi thường, trở thành Tông đồ cũng cho thấy đường lối nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Từ đó, Cha Giuse liên hệ tới sứ vụ của Cha Phêrô Bùi Duy Hải tại Giáo xứ Liễu Dinh. Cha tân chính xứ không đến đây theo cách nói quen thuộc là “làm dâu trăm họ”, nhưng là một linh mục được sai đến. Qua Văn thư Bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận, Cha Phêrô được trao phó trách nhiệm chăm sóc, hướng dẫn và đồng hành với cộng đoàn Dân Chúa tại Liễu Dinh.
Chính trong sứ mạng ấy, “nghịch lý của Tin Mừng” tiếp tục được thể hiện nơi căn tính của người mục tử: người đứng đầu lại được mời gọi trở nên người phục vụ.
Theo gương Đức Giêsu, Đấng đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, vị mục tử được mời gọi trao ban thời gian, sức lực, khả năng và nhiệt huyết của mình để chăm sóc đoàn chiên; đồng hành, nâng đỡ và giúp cộng đoàn ngày một thăng tiến trong đời sống đức tin.
Hình ảnh Đức Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ vì thế trở thành khuôn mẫu cho sứ vụ của một linh mục. Đối với Cha Phêrô, nhiệm sở mới không chỉ là nơi thi hành trách nhiệm được trao phó, nhưng còn là mảnh đất để ngài sống tinh thần phục vụ, cùng cộng đoàn xây dựng giáo xứ trong tình hiệp thông và cùng nhau tiến bước trên hành trình hướng về Nước Trời.

Sau bài giảng, nghi thức nhận xứ được cử hành theo quy định của Giáo hội. Qua các nghi thức, Cha Phêrô Bùi Duy Hải chính thức nhận trách nhiệm mục tử tại Giáo xứ Liễu Dinh, mở ra một chặng đường mới trong hành trình phục vụ của ngài cũng như trong đời sống của cộng đoàn Giáo xứ.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chính xứ Liễu Dinh, Cha Phêrô Bùi Duy Hải từng phục vụ trong vai trò Chính xứ Thủy Giang (Đồ Sơn), một cộng đoàn được hình thành bởi các thế hệ con cháu và bà con di cư có nguồn gốc từ Giáo xứ Thủy Giang Mẫu.

Từ hôm nay, Giáo xứ Liễu Dinh đón nhận một vị mục tử mới, còn Cha Phêrô lại bắt đầu một hành trình phục vụ mới giữa đoàn chiên được Giáo phận trao phó. Ước mong, nhờ ơn Chúa và sự cộng tác chân thành của cộng đoàn, Cha tân chính xứ cùng mọi thành phần Dân Chúa nơi đây sẽ tiếp tục gìn giữ gia sản đức tin của tiền nhân, vun đắp tình hiệp thông và làm cho đời sống Giáo xứ ngày càng sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.
BTT GPHP
Hình ảnh: BTT Gx Liễu DInh
