
Chúng ta không được biết nhiều về cha mẹ của Đức Maria vì tên tuổi của các ngài không được đề cập, ngay cả trong Kinh Thánh. Truyền thống gọi tên các ngài là Thánh Anna và Thánh Gioakim. Chúng ta có thể tìm thấy những thông tin về các ngài trong các Ngụy thư. Những nguồn Ngụy thư thì khá nhiều và chúng bổ túc những chi tiết mà bốn Tin Mừng không đề cập. Tuy nhiên, vì chúng không thuộc về quy điển Sách Thánh nên chỉ được coi như những truyền thuyết. Tuy thế, tin mừng tiên khởi của thánh Giacôbê, được viết năm 165 s.C.N, nói rằng việc hạ sinh của Đức Maria là một mầu nhiệm bởi vì cha mẹ của Đức Maria hiếm muộn, và thiên thần tiên báo với ông Gioakim, phụ thân của Đức Maria, về việc cô được hạ sinh sau 40 ngày ông ăn chay trong hoang địa.
Thông thường, những ảnh tượng miêu tả Thánh Anna là một phụ nữ lớn tuổi. Điều này phù hợp với những truyền thuyết khi nói các ngài đã già nua tuổi tác. Những ảnh tượng cũng miêu tả Đức Maria như một cô gái nhỏ đang cầm cuốn sách mở ra trên tay, đứng bên cạnh mẹ. Thánh Anna đang chỉ vào cuốn sách để cho thấy ngài là cô giáo dạy dỗ con gái trong cả đời sống đạo lẫn thế tục. Thánh Gioakim cũng được miêu tả như một ông lão.
Điều chúng ta có thể lượm lặt trong các Tin Mừng về Thánh Anna và Thánh Gioakim là từ con gái của các ngài, Đức Maria. Như châm ngôn có nói: “Xem quả thì biết cây”. Mẹ Maria đã cực kỳ sốt sắng trong đức tin của mình. Mặc dầu không thể hiểu làm thế nào lại có thể thụ thai mà không cần đến người nam, nhưng Mẹ Maria vẫn tin tưởng Thiên Chúa (“Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”) và sứ thần Gáprien khẳng định rằng Mẹ sẽ thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria, cùng với người chồng trinh khiết của mình là Thánh Giuse, đã dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ Giêrusalem theo như truyền thống. Mẹ Maria là người sống vì gia đình. Mẹ viếng thăm và giúp đỡ người chị họ là bà Elizabeth đang mang thai Gioan Tẩy Giả. Dựa trên tất cả những điều này, chúng ta có thể nói Thánh Anna và Thánh Gioakim phải là một gia đình đạo đức sốt sáng và gắn bó yêu thương.
Trong vùng Canada nói tiếng Pháp, có đền Thánh Anna ở Beupre. Ngôi đền thu hút hàng ngàn khách du lịch hằng năm. Họ đến đó hành hương cầu nguyện và để được Thiên Chúa biến đổi. Thông thường, người ta đến để nài xin hoặc tìm kiếm phép lạ từ Thiên Chúa Toàn Năng qua sự chuyển cầu của Thánh Anna. Người cầu nguyện được ban ơn thường để lại một vật gì đó, như những cái nạng hoặc xe lăn vốn là những thứ họ không cần nữa, bởi vì qua Thánh Anna, Thiên Chúa đã thực hiện phép lạ để cứu chữa họ khỏi bệnh tật. Vào ngày mừng kính ngài - 26 tháng Bảy, trên một trăm ngàn người tham dự Thánh Lễ đặc biệt mừng kính Thánh Anna. Ngày lễ này thường kết thúc với việc rước kiệu cùng nến sáng và lần chuỗi Mân Côi.
Nguồn: dongten
