Trong những ngày vừa qua, khu vực miền Bắc chịu ảnh hưởng những mưa kéo dài. Tuy vậy, như một dấu chỉ ân sủng, trời đã hửng nắng nhẹ trước Thánh lễ, và những hạt mưa còn sót lại dần tắt để chuẩn bị cho một ngày hồng ân. Đúng 9h00, mọi thành phần dân Chúa đã hiện diện đông đủ, cùng hiệp ý với cha tân chính xứ trong Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin ơn lành cho sứ vụ mới.
Thánh lễ do cha Giuse Dương Hữu Tình – Quản hạt Hòn Gai – chủ sự. Mở đầu Thánh lễ, cha Quản hạt long trọng tuyên bố chính thức và giới thiệu cha Giuse Nguyễn Văn Tùng là tân chính xứ Hà Khẩu. Trong tiếng vỗ tay giòn giã và ánh mắt rạng rỡ của cộng đoàn, một khởi đầu mới đã chính thức bắt đầu.
Ngay sau đó, cha Giuse Bùi Hữu Duy – Thư ký Tòa Giám mục – công bố Văn thư bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận. Cha Quản hạt thay mặt Đức Cha trao văn thư cho cha xứ mới, trong khi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, cha Quản hạt Giuse Dương Hữu Tình đã gửi gắm đến cộng đoàn một bài giảng sâu sắc và đầy ý nghĩa. Từ hình ảnh buổi bầu chọn tân Giáo hoàng – người kế vị Phêrô – ngài mời gọi cộng đoàn nhìn về hình ảnh vị mục tử lý tưởng: phản chiếu dung mạo của Đức Kitô – Đấng Cứu Độ duy nhất, nguồn vui và hạnh phúc đích thực cho nhân loại.
Trong tâm tình đó, cha Quản hạt cũng diễn tả niềm hy vọng của cộng đoàn giáo xứ Hà Khẩu đối với cha tân chính xứ: một vị mục tử sẽ sống giữa đoàn chiên, cử hành Thánh lễ cách sốt sắng, tha thứ những lỗi lầm, cảm thông với những yếu đuối – để từng tâm hồn trong giáo xứ được nối kết mật thiết với trái tim đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu.
Sau bài giảng, cộng đoàn chứng kiến nghi thức nhận xứ được cử hành trang trọng: Cha Giuse Nguyễn Văn Tùng tuyên xưng đức tin, đọc lời tuyên thệ trung thành và thực hiện các nghi thức diễn nghĩa như nhận tòa giải tội, kéo chuông, mở cửa nhà chầu – biểu tượng cho sứ vụ chính thức được trao phó.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy ơn Chúa.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện giáo xứ dâng lên cha xứ mới những lẵng hoa tươi thắm, như lời chúc mừng và biểu lộ lòng kính trọng, biết ơn.
Cha Giuse Nguyễn Văn Tùng, trong lời đáp từ, đã bày tỏ tâm tình cảm tạ Đức Cha, quý cha, quý cộng đoàn và chia sẻ nỗi xúc động trong ngày được chính thức trở thành người mục tử của giáo xứ Hà Khẩu. Cha xin cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và sự cộng tác để ngài có thể chu toàn sứ vụ được trao phó.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tình thân ái. Mọi người cùng lưu giữ khoảnh khắc hồng ân qua những bức hình kỷ niệm và cùng chung chia niềm vui trong bữa tiệc thân mật tại khuôn viên giáo xứ.
– BBT Giáo phận Hải Phòng –
Hình ảnh: Ban Truyền thông Giáo xứ Hà Khẩu