Sau những năm tháng tận tụy mục vụ tại Giáo xứ Trà Cổ, cha Giuse được Đức Cha Giáo phận bổ nhiệm làm Chính xứ Giáo xứ Lương Khê. Trước giờ Thánh lễ tại Tòa Giám mục, vào lúc 15h45, cha Giuse đã chào và cảm ơn Đức Cha để bắt đầu cho sứ vụ mới. Sau đó, ngài được quý chức Ban Hành giáo cùng đông đảo giáo dân Giáo xứ Lương Khê và Giáo xứ Trà Cổ hân hoan đón về ngôi thánh đường giáo xứ trong niềm vui và tình hiệp nhất.

Hiện diện trong Thánh lễ có cha Tổng Đại diện, quý cha Quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Ngày đón cha xứ mới của Giáo xứ Lương Khê hôm nay thực sự trở thành ngày hội của đức tin và tình hiệp thông, khi rất đông giáo dân quy tụ để chúc mừng và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha tân Chính xứ trong hành trình mục vụ mới.

Mở đầu Thánh lễ, cha Quản hạt Chính Tòa Gioakim Nguyễn Đình Hiệp vui mừng giới thiệu cha Giuse với toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Đồng thời, ngài cũng thay lời Đức Cha gửi lời tri ân tới cha Antôn Nguyễn Văn Thục – cha xứ tiền nhiệm – vì những hy sinh và công lao xây dựng cộng đoàn trong thời gian coi sóc Giáo xứ Lương Khê.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, cha Quản lý Tòa Giám mục Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã giúp cộng đoàn suy niệm sâu sắc hơn về hình ảnh người mục tử nhân lành theo Tin Mừng. Mở đầu bài giảng bằng hình ảnh ví von hóm hỉnh về một linh mục luôn hiện diện cùng đoàn chiên vì luôn hiện diện ở khắp mọi nơi, cha giảng lễ nhấn mạnh rằng người mục tử đích thực luôn đồng hành với đoàn chiên trong mọi hoàn cảnh của đời sống.

Dựa trên lời ngôn sứ Ezekiel và Tin Mừng theo Thánh Luca, ngài khẳng định người mục tử không chỉ ngồi chờ đoàn chiên trở về, nhưng còn chủ động lên đường tìm kiếm những con chiên lạc, băng bó những tâm hồn tổn thương và vui mừng vác chiên trên vai trở về đàn chiên của Chúa. Từ đó, cha Giuse được mời gọi tiếp tục họa lại hình ảnh người mục tử hiền lành, khiêm nhường và tận tụy phục vụ cộng đoàn bằng tình yêu mục tử chân thành.

Cha Gioan Baotixita cũng nhắc đến hành trình 25 năm linh mục đầy nhiệt huyết của cha tân Chính xứ. Với 9 năm phục vụ tại Suý Nẻo và 16 năm mục vụ nơi miền địa đầu Trà Cổ, cha Giuse đã sống giữa những “đầu sóng ngọn gió”, không chỉ xây dựng cơ sở vật chất mà còn vun đắp đời sống đức tin cho các cộng đoàn, thao thức loan báo Tin Mừng và quan tâm đến cả những người con xa quê. Hành trình từ miền “cửa biển” Trà Cổ đến “cửa sông” Lương Khê hôm nay tiếp tục nối dài thao thức của một đời mục tử luôn quảng đại dấn thân vì đoàn chiên Chúa trao phó.

Cha giảng lễ cũng nhấn mạnh rằng sự phát triển và sống động của một giáo xứ không chỉ đến từ cha xứ, nhưng còn cần sự hiệp nhất và cộng tác của toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Ngài mời gọi giáo dân Lương Khê cùng đồng hành với cha tân Chính xứ để xây dựng giáo xứ trở thành mái nhà đức tin, nơi mọi người cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa. Gợi lên hình ảnh gần khu vực cảng hàng không quốc tế Cát Bi, ngài mong muốn cha xứ sẽ như người phi công tận tụy dẫn dắt “phi hành đoàn và hành khách là bà con” vươn cao trong đời sống đức tin và lan tỏa Tin Mừng đến mọi người chung quanh.


Thánh lễ diễn tiến trong bầu khí linh thiêng và xúc động khi cha Giuse chính thức nhận cộng đoàn Giáo xứ Lương Khê làm gia đình mới của mình. Từ đây, ngài sẽ tiếp tục dâng hiến đời linh mục để chăm lo, hướng dẫn và đồng hành với cộng đoàn trên hành trình sống đức tin mỗi ngày.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha tân Chính xứ Giuse đã bày tỏ tâm tình tri ân tới Đức Cha, quý cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho giáo xứ cũng như cho ngài trong sứ vụ mới mà Chúa và Giáo hội trao phó.

Bài viết: Xin Vâng

Hình ảnh: BTT Gx Lương Khê