CÂY ĐÈN ĐỨC TIN
Thánh Giacôbê tông đồ, trong thư của ngài đã quả quyết như thế này : Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Nghĩa là một đức tin nếu không được diễn đạt, không được đưa vào trong đời sống cụ thể hằng ngày thì đó chỉ là một đức tin lý thuyết, một đức cằn cội không đem lại hoa trái cho mình ở đời này và cả đời sau. Như thế, một đức tin chết, một đức tin không có việc làm, một đức tin không sinh hoa kết quả thì cũng chẳng khác gì một ngọn đèn được thắp lên mà lại bị che khuất hay bị để dưới gầm dường mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay.
Mục đích của chiếc đèn khi được thắp lên là để chiếu sáng, để soi lối cho người ta kẻo vấp ngă trong đêm tối hay để giúp người ta vượt qua nỗi sợ hãi của đêm đen. Bởi thế, chỉ có những người khờ dại mới không biết nhận ra mục đích của chiếc đèn sáng nên đã lấy hũ che chiếc đèn sáng hay đặt giấu chiếc đèn dưới gầm dường. Qua hình ảnh này Chúa muốn nhắc nhở cho tất cả chúng ta là những người đã được lãnh nhận ánh sáng đức tin và ánh sáng của Lời Chúa hãy biết làm thế nào để ánh sáng Chúa ban có thể soi sáng cho thế gian đang chìm trong bóng đêm của tội lỗi, của hận thù và cám dỗ. Vâng, chỉ có Lời của Chúa, lời hằng sống mới có thể trở nên ánh sáng cho trần gian. Chỉ có Lời Chúa mới làm cho những gì bí ẩn trở nên sáng tỏ, đưa những gì bị che dấu ra ánh sáng ban ngày. Chỉ có Lời Chúa mới giúp chúng ta sống theo tiếng lương tâm, biết điều gì là đúng hay sai, biết làm điều lành và tránh điều ác.
Hôm nay chúng ta mừng kính thánh Anphongso Maria Ligori. Từ một luật sư danh tiếng và sống trong một gia đình quý tộc miền Napoli, thuộc nước Ý. Thánh nhân đã từ bỏ tất cả để theo Chúa, trở thành linh mục, giám mục. Ngài luôn hăng say trong công việc tông đồ. Ngài như ngọn đèn cháy sáng trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Cuộc đời hiến dâng của Ngài luôn sống trong tình yêu Thiên Chúa. Ngài luôn nhận ra tình yêu của Thiên Chúa bao trùm lên nhân loại và trên cuộc đời của mình. Sau này, ngài đã trở thành Đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, noi gương chính Chúa Giêsu Cứu Thế, bằng cách rao giảng lời Chúa cho người nghèo. “Người đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó”. Ngài thường đến những khu “ổ chuột” nơi đầy rẫy “những bọn cặn bã” của thành phố để rao giảng Tin Mừng, nơi đó hình thành những nhóm người đêm đêm qui tụ nhau trong các tư gia để cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, hình thành nên “những nguyện đường về đêm”. Dưới sự hướng dẫn của ngài và những thiện nguyện viên, việc giáo dục đức tin, luân lý và sự tương thân tương ái vừa cải hóa tâm hồn con người, vừa giúp cải tạo môi trường xã hội, vừa đẩy lùi những tệ nạn xã hội. Chúng ta có thể nói rằng thánh Anphongso đã biết dùng cây đèn đức tin của mình làm cho mọi người nhậ ra ánh sáng của Lời Chúa và được biến đổi.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Anphongso, xin cho mỗi người trong chúng ta biết thắp lên giữa đời, giữa cộng đoàn chúng ta ánh sáng của Chúa để rồi chính nhờ gương sáng của chúng ta mọi người có thể nhận ra được gương mặt nhân từ của Thiên Chúa tình yêu. Xin cho ngọn đèn đức tin mà chúng ta nhận được trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội luôn được bùng cháy để chiếu sáng vào những vùng tối tăm vì tội lỗi, đam mê xác thịt, chia rẽ ghen tương. Ước mong, mỗi người chúng ta biết tự hủy bản thân để thắp lên giữa đời cây đèn đức tin để có thể chiếu sáng cho những người xung quanh. Amen.
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn