Dinh Tông Tòa ở Castel Gandolfo
Vào ngày 10 tháng 5 năm 1626, Đức Urbanô VIII, tên khai sinh là Maffeo Vincenzo Barberini, đã thực hiện chuyến lưu trú đầu tiên, với tư cách là Giáo hoàng, tại Castel Gandolfo. Kể từ đó, thành phố Lazio đã tiếp đón các Đức Giáo hoàng vào mùa hè.
Trên đống đổ nát của biệt thự Domitian
Các biệt thự của Đức Giáo hoàng ở Castel Gandolfo nằm trên tàn tích của biệt thự xa hoa ở Rôma của Hoàng đế Domitian (81-96 sau Công Nguyên), Albanum Domitiani, kéo dài hơn 14 km2 đến Hồ Albano. Trên những tàn tích này, vào thời Trung cổ, một lâu đài đã được gia đình Gandolfi, người thành Genova, xây dựng, tiếp đó nó được chuyển giao cho gia đình Savelli cho đến năm 1596. Sau đó, gia đình Savelli vỡ nợ và bị Nội vụ Tông Tòa (văn phòng đặc trách về tài sản của Tòa Thánh) trưng thu, và vào năm 1604, Castel Gandolfo được sáp nhập vào tài sản của Tòa Thánh.
Hồ Castel Gandolfo nhìn từ Dinh Tông Tòa
Lịch sử nơi ở mùa hè của các Đức Giáo hoàng
Pháo đài cũ được chuyển thành nơi ở mùa hè theo yêu cầu của Đức Giáo hoàng Urbanô VIII: công việc do đó được giao cho Carlo Maderno, phần trang trí bằng hình ảnh cho Simone Lagi. Qua nhiều thế kỷ, các Đức Giáo hoàng đã mở rộng và làm phong phú nơi ở: Đức Alexander VII với sự đóng góp của Bernini, Đức Clément XIV với việc mua Villa Cybo gần đó, và Đức Phaolô V với việc khôi phục các cống dẫn nước. Sau năm 1870, với sự kết thúc của Nhà nước Giáo hoàng, biệt thự đã bị bỏ hoang trong khoảng sáu mươi năm.
Những khu vườn và đài quan sát thiên văn
Nhờ các Hiệp định Latêranô năm 1929, Castel Gandolfo đã lấy lại được chức năng chào đón các Đức Giáo hoàng trong mùa hè. Công việc trùng tu lớn dưới thời Đức Piô XI đã được thực hiện và tạo kết nối giữa ba công viên Vườn Maure, Villa Cybo và Villa Barberini. Chính ngài đã cho lắp đặt điện. Năm 1934, Đài quan sát Thiên văn Vatican được giao phó cho các cha Dòng Tên được chuyển đến, khu vực xung quanh không có bóng tối cần thiết để quan sát vòm trời.
Dinh Tông Tòa
Chờ đợi Đức Lêô XIV
Vị Giáo hoàng cuối cùng ở lại thị trấn nhỏ Lazio là Đức Bênêđíctô XVI, vài tuần trước khi ngài chuyển đến đan viện Mater Ecclesiae nằm trong khu vườn Vatican. Cư dân của Castel Gandolfo, gắn liền với Người kế vị Thánh Phêrô trong nhiều thế kỷ, giờ đây vui mừng chào đón Đức Lêô XIV, người sẽ ở lại cho đến ngày 20 tháng Bảy và từ ngày 15 đến ngày 17 tháng Tám. Đức Thánh Cha đã đến thăm thị trấn Castelli Romani hai lần: vào ngày 29 tháng Năm, ngài đã đến thăm Làng Laudato Sì và Dinh Tông Tòa. Sau đó, vào ngày 3 tháng Bảy, ngài quay lại để kiểm tra tình trạng công trình tại Villa Barberini, nơi có các tòa nhà phụ và khu vườn sẽ được dành riêng cho ngài ở. Antiquarium, nằm ở tầng trệt của tòa nhà, sẽ vẫn đóng cửa đối với công chúng. Địa điểm này là nơi lưu giữ những khám phá khảo cổ có giá trị trong khu vực từ năm 1841 đến năm 1931, đã mở cửa cho công chúng tham quan từ năm 2016, theo ý muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Không bao giờ lưu lại đó, Đức Phanxicô đã đến thăm Castel Gandolfo ba lần. Lần đầu tiên là ngày 23 tháng 3 năm 2013, trong thời gian Đức Bênêđictô XVI lưu trú. Ngài cũng quyết định thành lập Làng Laudato Si’ vào tháng 2 năm 2023. Dự án này mở rộng trên một số khu vực trong vườn của các biệt thự giáo hoàng, bao gồm cả Villa Cybo, và nhằm mục đích phục vụ các hoạt động giáo dục và xã hội của việc đào tạo toàn diện.
Phòng trưng bày chân dung của các Đức Giáo hoàng
Các Đức Giáo hoàng không bao giờ đến Castel Gandolfo
Cũng có một số Đức Giáo hoàng không bao giờ muốn đến lưu trú tại Castel Gandolfo. Vào thế kỷ XVII, là Đức Innocent X; vào thế kỷ XVIII, Đức Innocent XIII, Đức Clément XII và Đức Piô VI; vào thế kỷ XIX, Đức Lêô XII.
Tương tự như vậy, Đức Bênêđíctô XIII, vào thế kỷ XVIII, chỉ ở lại đó một đêm, ngày 7 tháng 6 năm 1729, dừng lại ở đó trên đường trở về từ Benevento về Rôma. Trong thế kỷ XXI, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã trải qua một đêm duy nhất tại Dinh Tông Tòa ở Castel Gandolfo, vào ngày 14 tháng 8 năm 2013, và long trọng cử hành Lễ Đức Mẹ Lên Trời vào ngày hôm sau, 15 tháng Tám.
Từ năm 1870 đến năm 1929, không có giáo hoàng nào muốn đến đó, vì tất cả đều tuyên bố mình là “tù nhân ở Vatican”, kể từ Đức Piô IX, vì Vấn đề Rôma. Sau khi Vấn đề Rôma được giải quyết giữa Tòa Thánh và Nhà nước Ý vào năm 1929, tất cả các Đức Giáo hoàng của thế kỷ XX, kể từ Đức Piô XI, đã trở lại cư trú tại Dinh Tông Tòa ở Castel Gandolfo, vào mùa hè hoặc hiếm hơn là vào mùa thu.
Các vị giáo hoàng thường xuyên đến cư trú tại Dinh Tông Tòa ở Castel Gandolfo là:
+ Vào thế kỷ XVII: Đức Urbanô VIII, Đức Alexander VII;
+ Vào thế kỷ XVIII: Đức Clément XI, Đức Bênêđíctô XIV, Đức Clément XIII, Đức Clément XIV;
+ Vào thế kỷ XIX: Đức Piô VII, Đức Grêgôriô XVI, Đức Piô IX;
+ Vào thế kỷ XX: Đức Piô XI, Đức Piô XII, Đức Gioan XXIII, Đức Phaolô VI, Đức Gioan Phaolô II;
+ Vào thế kỷ XXI: Đức Gioan Phaolô II, Đức Bênêđíctô XVI.
Hai vị Giáo hoàng qua đời tại Dinh Tông Tòa ở Castel Gandolfo: Đức Piô XII, ngày 9 tháng 10 năm 1958, và Đức Phaolô VI, ngày 6 tháng 8 năm 1978.
Vườn Castel Gandolfo
Mở cửa cho công chúng
Trung tâm của khu vực mở cửa cho công chúng là Dinh Tông Tòa. Vé vào cửa có thể được mua tại phòng vé của Dinh Tông Tòa hoặc trên trang web của Bảo tàng Vatican, và được vào phòng trưng bày lộng lẫy ở tầng một với chân dung của tất cả các Đức Giáo hoàng từ năm 1500 đến ngày nay, hoặc vào các phòng trên tầng hai, nơi diễn ra cuộc sống hàng ngày của các Đức Giáo hoàng. Trước đây, những căn phòng này chỉ có những cộng tác viên thân thiết nhất mới được vào: phòng Hội nghị Hồng y, phòng Palafrenieri, phòng Trône hoặc phòng Vệ binh Thụy Sĩ, phòng ngủ, nhà nguyện riêng với bản sao của Đức Trinh Nữ Czestochowa, thư viện, phòng làm việc.
Các phòng của Dinh Tông Tòa
Những đứa trẻ được sinh ra trên giường của Giáo hoàng
Khu phức hợp mang lại khả năng tiếp cận các bộ sưu tập lịch sử và không gian triển lãm mới được mở vào tháng 2 năm 2024. Ba cuộc triển lãm hiện đã được bao gồm trong vé: “Bellini và Sodoma – Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô”, cuộc triển lãm dành riêng cho tấm thảm của Raphael Sanzio với bức “Ném đá Thánh Têphanô” và “Castel Gandolfo 1944”. Cuộc triển lãm cuối cùng này kỷ niệm những tháng mà nơi cư trú, được hưởng lợi từ các đặc quyền ngoài lãnh thổ, theo yêu cầu của Đức Piô XII, đã trở thành một điểm quy chiếu và nơi ẩn náu cho hơn 12.000 người phải di tản trong số dân địa phương chạy trốn các vụ đánh bom. Theo sáng kiến của Đức Piô XII, hơn 3000 người Do Thái đã được đón tiếp tỵ nạn ở đây. Đó cũng là một trang lịch sử được đánh dấu bằng nhiều sự kiện kịch tính, chẳng hạn như vụ đánh bom ngày 10 tháng Hai khiến hơn 500 người thiệt mạng. Cũng có những sự kiện ít đen tối hơn, chẳng hạn như sự ra đời của khoảng 40 đứa trẻ được sinh ra trên giường của Đức Giáo hoàng. Hai người đầu tiên là cặp song sinh, họ được rửa tội với tên là Eugenio Pio và Pio Eugenio để vinh danh Đức Giáo hoàng Piô XII.
Đài Thiên Văn Vatican
Các chuyến tham quan được tiếp tục
Các chuyến tham quan du lịch cũng sẽ được tiếp tục trong thời gian Đức Lêô XIV lưu trú, nhưng có một số thay đổi về lịch trình: đặc biệt là vào các ngày Chúa Nhật, trong lúc đọc Kinh Truyền Tin quy tụ các tín hữu tại Quảng trường Tự do, hoặc tùy thuộc vào các hoạt động công khai của Đức Thánh Cha. Trong thời gian Đức Thánh Cha lưu trú tại Castel Gandolfo, Đài quan sát Vatican sẽ vẫn đóng cửa đối với công chúng.
Vườn Castel Gandolfo
Villa Barberini, nơi ở sẽ chào đón Đức Lêô XIV
Không giống như những người tiền nhiệm, Đức Lêô XIV không ở trong Dinh Tông Tòa, nhưng ở Villa Barberini, nơi có khuôn viên rộng lớn, cho đến nay vẫn được dùng làm công viên. Ban đầu nó là một dinh nhỏ được xây dựng bởi Scipione Visconti vào thế kỷ XVII tại địa phương được biết đến vào thời điểm đó là “Mompecchio”. Vào năm 1630, nó được mua bởi Taddeo Barberini, cháu trai của Đức Giáo hoàng Urbanô VIII, người đã mở rộng cấu trúc và tổ chức lại khu vườn, làm phong phú nó bằng những lùm ô liu, vườn cây ăn quả, hàng rào và một lối đi được lát peperino phía trên mái che của biệt thự Domitian.
Sau cái chết của Đức Urbanô VIII vào năm 1644, công việc xây dựng biệt thự bị gián đoạn. Người thừa kế Maffeo Barberini tiếp tục nối dõi triều đại và con trai ông là Francesco, người đã trở thành Hồng y, đã xây một cổng mới cho xe ngựa đi qua vào năm 1706. Biệt thự sau đó được chuyển cho Cornelia Costanza Barberini, người đã kết hôn với Giulio Cesare Sacchetti.
Tý Linh chuyển ngữ theo Paolo Ondarza – Vatican News, và Wikipedia
Nguồn: xuanbichvietnam