
Mùa chay để chúng ta sống chậm lại, để lắng nghe, thanh luyện ước muốn, mở lòng chúng ta ra với tình yêu và trách nhiệm, đồng thời mời gọi chúng ta bước đi cùng nhau.
Đối với Ban bác ái - Caritas, mùa chay không chỉ là thời gian tĩnh tâm, mà còn là dịp để thể hiện là những cánh tay nối dài liên kết tình yêu thương.

Bác ái trong Mùa Chay không phải là cho đi những gì dư thừa, nhưng là trao đi bằng cả tấm lòng, là khi ta biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, biết yêu thương như Chúa đã yêu.
Thông qua hành trình thăm hỏi mùa chay đầy xúc động của Caritas Giáo phận Hải Phòng, Caritas các giáo xứ đã trở nên nhịp cầu kết nối đưa ơn lành của Chúa đến với các cụ cao niên, những người đau yếu bệnh tật.

Giáo hạt Hòn Gai với gần 600 phần quà đã được các TNV kết hợp cùng quý cha, quý thầy, BHG các Giáo khu, Giáo họ, đến với các gia đình.
Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng với những cái bắt tay xiết chặt, những ánh mắt thân tình, những lời chia sẻ động viên thật ấm áp đã đem lại sự động viên an ủi, hơi ấm tình người bên giường bệnh, bên những bậc cao niên không còn tự bước đi đến viếng thăm nhà Chúa, là lời khẳng định về sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa, là món quà lớn nhất, là lời chúc BÌNH AN.

Nguyện chúc quý cha, quý thầy, quý cụ, ông bà và anh chị em được tràn đầy ân sủng Chúa trong Tuần Thánh này, cùng với tâm hồn thánh thiện đón nhận hồng ân niềm vui Phục Sinh đang đến.
Caritas Giáo hạt Hòn Gai











