
Trong bầu khí khắp nơi hân hoan chuẩn bị cho đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh, Cariatas Giáo xứ Cẩm Phả cùng hòa chung niềm vui ấy, mang theo những tâm tình của đoàn con nơi xa về thăm và chia sẻ niềm vui cùng quý cha cố đang nghỉ hưu tại các Giáo xứ trong Giáo phận.

Khi tới thăm quý cha cố, cha xứ Tôma đã giới thiệu đôi nét về cuộc đời phục vụ của quý cha trong những năm tháng Giáo phận còn gặp nhiêu khó khăn, thiếu thốn, cấm cách. Đồng thời cha xứ Tôma cũng gửi trao những tâm tình cảm mến và tri ân của Giáo xứ Cẩm Phả tới quý cha cố, bởi lòng yêu mến Giáo Hội và Giáo phận cùng những hy sinh mà quý cha đã cống hiến phục vụ đoàn chiên mà Chúa đã trao cho các ngài.

Chuyến đi này của Caritas Cẩm Phả làm sáng lên ngọn lửa hy vọng của mỗi thành viên, bởi sau khi được gặp gỡ, lắng nghe về cuộc đời và sứ vụ của quý cha cố, mọi người thấy được đời sống đức tin của Giáo phận được như ngay hôm nay là hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa đã trao tặng cho Giáo phận và cho mỗi người. Đoàn Caritas cũng đã tới thăm viếng một số nhà thờ trong chuyến đi.

Chuyến thăm quý cha cố khép lại khi trời đã chuyển tối, đối với các ngài sự hiện diện của đoàn con nơi phương xa không khỏi làm các ngài bất ngờ, tràn ngập niềm vui. Ước mong sự bình an của Chúa luôn bao bọc quý cha cố, và ơn Chúa luôn đồng hành thúc đẩy Caritas Cẩm Phả trên con đường “phục vụ và yêu thương”.
BTT Caritas Cẩm Phả

