Hơn 1.500 tham dự viên là người khuyết tật, người có H và các tình nguyện viên đã hiện diện trong ngày gặp gỡ. Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Trung tâm Mục vụ trở nên rộn ràng với sự đón tiếp chu đáo và đầy tình thân. Các tình nguyện viên, các chú ứng sinh Tiền chủng viện, Gia đình Công Giáo 8X cùng các hội đoàn trực thuộc Caritas Giáo phận đã nhiệt thành phối hợp phục vụ, đưa đón góp phần tạo nên một ngày hội ngộ thắm đậm tình thân.


Sau giờ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, chương trình chính thức khai mạc.

Hiện diện trong ngày gặp mặt có Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, Cha Giám đốc Caritas Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu, Cha Phó Giám đốc Giuse Bùi Xuân Thắng, Cha Giuse Phạm Cao Đỉnh – Giám đốc Trung tâm Mục vụ, Cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo – Giám đốc Tiền Chủng viện, Cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hân linh hướng hội Gia đình Công Giáo 8X cùng quý Cha đại diện. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của đại diện Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi, Hội Người mù thành phố Hải Phòng, các thầy cô trường chuyên biệt, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Tiệp và đông đảo các tổ chức xã hội thiện nguyện.


Trong lời khai mạc, Cha Giuse Bùi Xuân Thắng đã thay mặt Ban Tổ chức gửi lời chào mừng tới cộng đoàn, đồng thời chia sẻ rằng chương trình không chỉ là một hoạt động thường niên mà còn là một cử chỉ cụ thể diễn tả sứ mạng bác ái của Giáo hội. Ngài khẳng định, Caritas luôn nỗ lực hiện diện bên những người yếu thế, để qua đó, sự yêu thương của Thiên Chúa được lan tỏa cách cụ thể trong đời sống.



Tiếp đến, Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên thay lời Đức Cha Giáo phận bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi được gặp gỡ anh chị em trong ngày đặc biệt này. Ngài nhấn mạnh rằng sự hiện diện của mỗi người là một món quà quý giá, đồng thời gợi lại tư tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông điệp Fratelli Tutti, mời gọi cộng đoàn xây dựng “những nhịp cầu” yêu thương thay vì những “bức tường” chia cách. Theo Cha, Giáo hội không chỉ đồng hành, nhưng còn học hỏi từ chính những anh chị em đang sống trong nghịch cảnh – bởi chính họ là chứng tá sống động cho sức mạnh nội tâm, lòng tin tưởng và phẩm giá con người.


Sơ Maria Têrêsa Nguyễn Thị Kim Dung – đại diện Caritas Việt Nam – cũng hiện diện và có phần chia sẻ cảm động với cộng đoàn. Sơ đề cập đến những “câu chuyện thầm lặng” đằng sau mỗi hoàn cảnh: những ánh nhìn kỳ thị, những nỗi mặc cảm, tổn thương âm thầm… Tuy vậy, Sơ cũng khẳng định chính nơi những giới hạn ấy lại toát lên sức mạnh lớn lao – nhờ tình yêu, lòng kiên trì và đức tin. Những chia sẻ sâu sắc ấy như nâng đỡ tinh thần và khích lệ anh chị em sống với niềm hy vọng và xác tín rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với từng người, bất kể họ là ai.

Đại diện quý khách mời – ông Tăng Tiến San, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP. Hải Phòng – cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Caritas Giáo phận vì đã luôn là cánh tay nối dài, nâng đỡ và chăm sóc những người yếu thế, không chỉ bằng vật chất mà còn bằng sự hiện diện và đồng hành lâu dài.

Trong phần chia sẻ mục vụ, Cha Antôn Nguyễn Văn Thục – Chính xứ Lương Khê – đã mang đến cho cộng đoàn những phút giây tươi vui, nhẹ nhàng mà đầy sâu sắc. Ngài giúp anh chị em cảm nhận được niềm vui sống, sự nâng đỡ của Giáo hội, đồng thời khẳng định rằng mỗi người – dù mang trong mình những bất toàn – vẫn luôn được trân trọng và yêu thương. Cha đặc biệt xúc động trước tiết mục hát “Chính Chúa chọn con” của anh chị em khuyết tật, như một lời chứng sống động về niềm tin và ơn gọi giữa cuộc đời.



Xen kẽ chương trình là các tiết mục thánh ca và văn nghệ do Ban nhạc Hồng Ân và các hội nhóm trình diễn. Âm nhạc giúp nối kết tâm hồn, làm cho bầu khí ngày gặp gỡ thêm phần ấm áp và tràn đầy sức sống.



Một điểm nhấn đặc biệt khác là chương trình bốc thăm trúng thưởng do Gia đình Công giáo 8X tổ chức. Các phần quà không chỉ tạo niềm vui bất ngờ, mà còn thể hiện sự quan tâm, yêu thương của anh chị em. Đặc biệt, anh chị em cũng dành hơn 1.500 xuất quà cho những người tham dự chương trình.



Ban Tổ chức cũng trao tặng nhiều phần quà đến các đơn vị, nhóm và cá nhân tham dự, tiêu biểu như: Nhóm Khát Vọng Cỏ Dại (32 suất), CLB khuyết tật Đông Triều (35 suất), Hội người khiếm thị (100 suất), Ban HIV (314 suất), và đại diện các Giáo hạt trong Giáo phận…


Trước khi chương trình khép lại, Cha Giám đốc Caritas Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu đã thay mặt Ban Tổ chức gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý tu sĩ, quý khách mời, các cộng tác viên, hội đoàn và từng thành viên trong chương trình. Ngài đặc biệt tri ân Gia đình Công giáo 8X, Ban nhạc Hồng Ân vì đã luôn sát cánh trong việc tổ chức và tặng quà cho anh chị em khuyết tật nhiều chương trình.

Chương trình khép lại trong tiếng hát hân hoan của Gia đình Hồng Ân và bữa cơm huynh đệ thân tình tại khuôn viên Trung tâm Mục vụ.

Một ngày hội ngộ tuy khép lại về thời gian, nhưng đọng lại sâu đậm trong lòng mỗi người là tinh thần hiệp thông, yêu thương và niềm hy vọng – những điều vốn là nền tảng không thể thiếu trong hành trình sống Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Ban Biên tập Giáo phận

Hình Ảnh: Phaolô Ngọc Tình