
“Đừng để những cảm xúc của bạn nằm trong tay người khác. Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi một cảm xúc nào đó, bạn phải tự chịu trách nhiệm”. Bạn và tôi có nghĩ rằng Anselm Grun có lý? Có câu rằng: “Con người không thể chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng có thể tự chọn cho mình một cách sống”. Khi một số người chủ trương ‘lối sống mì ăn liền’ với ảo tưởng dài – thành quả ngắn; do hiểu sai vấn đề – chọn sai khả năng – sống sai mục đích; thì Can Đảm Đưa Ra Quyết Định là một kim chỉ nam cho tất cả mọi người, thuộc mọi tầng lớp, giai cấp, ngôn ngữ hoặc tôn giáo. Can Đảm Đưa Ra Quyết Định nhắc cho bạn và tôi hãy: Dám ước, dám quyết và dám chịu; tuy vậy dám theo ý Chúa trong tự do và tình yêu sẽ mang lại nhiều tích cực hơn.
Ai rồi cũng có lúc bối rối khi chọn: một công việc, một người bạn, một ơn gọi dấn thân. “Herakles đã phải lựa chọn giữa con đường khoái lạc và con đường đạo hạnh… Chúng ta ai rồi cũng đều sẽ có lúc đứng ở ‘ngã ba đường’… Cuộc sống có thành công hay không là tùy thuộc vào chính ta”. Hãy Dám ước vì mọi thứ trước mặt đều rất đẹp và đáng ước mơ, tuy vậy thành quả không đến từ cảm tính mà bằng chọn lựa của lý trí với nỗ lực cá nhân. Ước mơ sống tốt với hành vi ngay lành, ắt sẽ mang đến cho bạn và tôi một trải nghiệm thú vị và ý nghĩa. Nhưng để biến ước mơ thành hiện thực, ta phải sáng suốt chọn lựa.
Nguồn: ducbahoabinhbooks

