Apple là một tập đoàn công nghệ chuyên thiết kế, phát triển và sản suất các sản phẩm phần mềm và thiết bị công nghệ điện tử và có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Logo của Apple là một trái táo khuyết như bị ai đó cắn đi một miếng. Tuy nhiên, không nhiều người biết ý nghĩa và thông điệp mà Apple muốn gửi tới người tiêu dùng cả thế giới. Đã có những đồn đoán về logo đó nhưng cho tới nay thì ý nghĩa thật sự vẫn là một bí ẩn. Có một giả thuyết đưa ra rằng logo trái táo khuyết đó chính là trái cấm và miếng cắn là của Ađam. Apple muốn gửi một thông điệp rằng sản phẩm của họ rất “cám dỗ” và không ai có thể cưỡng lại được các sản phẩm vô cùng đẹp, chất lượng và quyến rũ của họ. Ai rồi cũng như Ađam, phải cắn một miếng tức là phải mua sản phẩm của Apple.
Những cám dỗ luôn ẩn mình dưới hình thức đẹp và ngọt ngào.
Thực ra trái cấm chỉ là lối miêu tả của Kinh Thánh để nói nên sự bất tuân phục của Ađam và Evà đã làm những điều cấm kị, trái với thánh ý của Thiên Chúa. Nhưng nhiều người đã gán cho trái cấm là trái táo là bởi vì nó vừa đẹp, vừa thơm, vừa ngon và lại rất ngọt.
Những cám dỗ luôn luôn được ma quỷ trình bày cho chúng ta dưới hình thức đẹp, ngọt ngào và đôi khi là những nhu cầu có vẻ là chính đáng như ăn uống để thỏa mãn thể xác, một nhu cầu mang tính bản năng; nhu cầu có được sự giàu có, phú quý và quyền lực; nhu cầu được quan tâm, chăm sóc và yêu thương tới mức biến mình thành tâm điểm của cả thế giới.
Ma quỷ cám dỗ không trừ một ai, ngay cả đó là Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô. Bài Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Chay hôm nay cho chúng ta thấy sự xảo quyệt và ranh mãnh của ma quỷ trong việc cám dỗ Đức Giêsu. Ngay sau 40 ngày ăn chay, vì mang bản tính nhân loại như bao người chúng ta nên Ngài cảm thấy đói. Có lẽ chỉ có ai rơi vào cơn túng quẫn, phải chạy đôn chạy đáo để lo từng miếng cháo qua ngày mới cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của cơn cám dỗ này. Khi con người ta rơi vào cơn đói khát tột cùng, bản năng sinh tồn trỗi dậy, thì nhu cầu được ăn uống trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ma quỷ đã rất xảo quyệt khi lợi dụng thời điểm này để cám dỗ Chúa Giêsu. Không những thế, ma quỷ còn đưa ra những cám dỗ rất quyến rũ: Đó là cám dỗ về quyền lực, vinh hoa lợi lộc; là cám dỗ thể hiện bản thân và nhu cầu được yêu thương, chăm sóc tới mức biến mình thành trung tâm của vũ trụ.
Chúa Giêsu đã chiến đấu và chiến thắng những cám dỗ xảo quyệt của ma quỷ nhờ đức tin, lòng trung thành và thực thi lời của Thiên Chúa.
Mùa Chay là cơ hội để chúng ta cậy dựa vào Thiên Chúa, tôi luyện, hãm mình và chiến đấu với cám dỗ của ma quỷ.
Những cám dỗ như những trái cấm vẫn luôn hiển hiện trong cuộc sống của chúng ta: ngọt ngào và quyến rũ. Những cám dỗ ấy xem ra đôi khi rất “nhỏ bé” như những miếng cơm manh áo nhưng mang một sức mạnh vô cùng to lớn. Vì miếng cơm manh áo, người ta có thể bán rẻ lương tâm, lừa lọc người thân và bạn bè, bất chấp tất cả, thậm chí cướp bóc và giết chết lẫn nhau. Vì những quyền lực danh vọng, vinh hoa lợi lộc, người ta có thể bán rẻ lương tâm và danh dự, làm cả một dân tộc, một đất nước phải kiệt quệ như nạn tham ô, tham nhũng. Vì những nhu cầu được người khác nâng đỡ, yêu thương mà người ta ghen ghét, sẵn sàng đấu đá và loại bỏ nhau để biến mình thành trung tâm của mọi sự chú ý.
“Ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5,8) Không ai là miễn nhiễm với cám dỗ của ma quỷ. Không chỉ vậy, những cám dỗ luôn mang vẻ ngoài đẹp đẽ, ngọt ngào, đôi khi với mắt thường và sức hiểu biết của con người không thể nhìn thấu. Chỉ khi như Ađam cắn một miếng vào trái cấm thì chất độc của tội lỗi sẽ khiến chúng ta phải trả giá đau đớn và hối hận.
Mùa Chay thánh là cơ hội để mỗi người chúng ta cùng với Chúa Giêsu đi vào sa mạc, nơi thanh vắng và hiu quạnh, để chúng ta thấy thân phận yếu đuối và nhỏ bé của con người, sự lọc lõi của ma quỷ, quyền năng và tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa. Đây là cơ hội để chúng ta noi gương Chúa Giêsu, chiến đấu với những cám dỗ của ma quỷ và tôi luyện bản thân. Hãy nhớ, với sức người phàm, chúng ta không phải là đối thủ của ma quỷ. Hãy cậy dựa và nương tựa nơi Chúa, Ngài sẽ ra tay nâng đỡ, bảo vệ và chở che chúng ta khỏi sa vào những cạm bẫy chết chóc của ma quỷ.
Lm. Jos Nguyễn Huy