Hiệp dâng Thánh lễ cùng quý tân chức, có cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Quỳnh cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Ban Hành giáo Giáo xứ Chính Toà đã gửi tới các tân linh mục những bó hoa tươi thắm như lời chúc tốt đẹp và sự hiệp thông yêu thương của cộng đoàn.

Trong tâm tình xúc động, cha Đaminh Trần Văn Khay đã chia sẻ niềm vui và hồng ân khi được cử hành Thánh lễ tạ ơn tại chính nhà thờ mẹ của giáo phận – nơi ghi dấu hành trình ơn gọi dâng hiến của mình.

Trong bài giảng, cha Tổng Đại diện Phêrô đã nhấn mạnh: Thiên chức linh mục là một hồng ân cao quý và vô giá mà Thiên Chúa ban tặng, không phải do khả năng hay công trạng của con người mà có thể đạt được. Từ đó, cha mời gọi các tân chức luôn ý thức mình chỉ là “con số không”, để sống khiêm tốn trong sứ vụ, trung thành rao giảng Lời Chúa và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho mọi người.

Cha cũng nhắc nhở: Chức thánh cao quý như dầu thơm, nhưng lại được chứa đựng trong “chiếc bình sành dễ vỡ” là con người linh mục. Vì thế, ngài tha thiết mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các tân chức, để các ngài luôn trung thành và chu toàn sứ vụ Chúa trao.

Kết thúc Thánh lễ, cha Phaolô Nguyễn Viết Trung, đại diện quý cha tân chức, đã tri ân cha Tổng Đại diện, cha phụ tá và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Chính Toà đã quảng đại cộng tác, hy sinh và chuẩn bị chu đáo, giúp Thánh lễ truyền chức và Thánh lễ tạ ơn được diễn ra sốt sắng và tốt đẹp.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, tuôn đổ muôn ơn lành trên các tân linh mục, để các ngài luôn là những mục tử như lòng Chúa mong ước.


BTT Gx. Chính Tòa