Chiêm ngắm công trình Đền Thánh – dấu ấn của niềm tin và hy vọng

Mở đầu ngày hành hương, cộng đoàn cùng nhau lên thăm công trình tái thiết Đền Thánh đang được tiến hành.

Dù công trình vẫn còn ngổn ngang và trong giai đoạn thi công, nhưng với sự độc đáo của kiến trúc và tầm vóc công trình khiến mọi người không khỏi thán phục, đồng thời cảm nhận sâu xa hơn tâm huyết của Giáo phận trong việc tôn vinh chứng tá đức tin của các bậc tiền nhân. Sự hiện diện của cộng đoàn nơi công trình dang dở cũng là một lời cầu nguyện sống động, xin Chúa chúc lành cho công trình tiếp tục được hoàn thành tốt đẹp.

Lãnh nhận hồng ân Năm Thánh – Lời mời gọi trở về và đổi mới

Tiếp đó, cộng đoàn lắng nghe bài chia sẻ của Cha Đa-minh Nguyễn Văn Phòng – Chính xứ Nhân Nghĩa.

Cha giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn ý nghĩa Năm Thánh và ân sủng của ơn toàn xá. Đồng thời ngài cũng trình bày về ý nghĩa của hành hương là không chỉ dừng lại ở việc đến một địa điểm linh thiêng, nhưng còn là hành trình nội tâm, là bước “ra khỏi chính mình” để nhìn lại đời sống, để hoán cải và đổi mới.

Cha nhấn mạnh rằng: Hành hương Năm Thánh không chỉ là chuyến đi bên ngoài, nhưng là cuộc lên đường của tâm hồn. Và bước đầu tiên để đổi mới là hãy yêu như Chúa yêu.

Lời mời gọi ấy đã gợi mở nơi cộng đoàn một tâm tình sâu lắng, hướng về sự biến đổi bản thân để lãnh nhận hồng ân Năm Thánh.


Cung nghinh Thánh Giá – Khơi nguồn hy vọng và tinh thần sống chứng nhân

Sau bài chia sẻ, cộng đoàn long trọng cử hành cuộc cung nghinh Thánh Giá Năm Thánh.

Mở đầu nghi thức, Cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Vang, mời gọi cộng đoàn cùng khơi dậy ngọn lửa hy vọng, noi gương các Thánh Tử Đạo Hải Dương – những chứng nhân hiệp hành và trung kiên trong đức tin. Cha cũng cầu nguyện cho mỗi người được lãnh nhận thật nhiều hồng ân thiêng liêng trong Năm Thánh đặc biệt này.


Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng – Niềm vui trông đợi Đấng Cứu Thế

Trong bầu khí linh thiêng của Thánh lễ, Cha Antôn Nguyễn Văn Ninh – Chính xứ An Thủy, chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn.

Khởi đi từ tinh thần hành hương của cộng đoàn các giáo xứ, Cha chia sẻ, khi hành hương đến Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương – ngôi nhà chung của toàn Giáo phận – mỗi giáo xứ không còn mang tên gọi riêng, nhưng tất cả trở thành một gia đình đức tin. Trong gia đình ấy, mọi người được mời gọi tin tưởng, hy vọng và tỉnh thức để nhận ra tình yêu nhưng không của Thiên Chúa.

Kế đến trong tâm tình Mùa Vọng – mùa mong chờ, hy vọng và tỉnh thức – cha nêu bật rằng chính Thiên Chúa đã hành hương đến với con người và Thiên Chúa tin tưởng, hy vọng vào con người. Đó là việc Thiên Chúa đến lần thứ nhất qua mầu nhiệm Nhập Thể, và Ngài sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang.

Sau cùng, cha giảng lễ chia sẻ với cộng đoàn hành hương về ý nghĩa của việc con người hy vọng và tin tưởng vào Thiên Chúa qua thái độ sống tỉnh thức để nhận thức và tin tường vào Thiên Chúa.


Tâm tình tri ân và lãnh nhận ơn toàn xá

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Thánh lễ được tiếp nối với phụng vụ Thánh Thể, trong sự trang nghiêm và sốt sắng của cộng đoàn hành hương.

Trước khi kết thúc, Cha Giuse Nguyễn Văn Vang, Giám đốc Trung tâm Hành hương Đền Thánh, bày tỏ tâm tình tri ân đến quý cha và cộng đoàn các giáo xứ cụm Kinh Môn.

Thánh lễ khép lại với phép lành trọng thể và việc cộng đoàn lãnh nhận ơn toàn xá, theo những điều kiện mà Giáo Hội ấn định.

Mỗi người ra về với niềm hân hoan, lòng được sưởi ấm bởi ân sủng Năm Thánh và ngọn lửa đức tin, hy vọng đang bừng cháy trong trái tim.

BTT Hải Dương