Hình thức đạo đức bình dân này không chỉ thể hiện lòng sùng kính Đức Mẹ cách sống động, nhưng còn là dịp để từng gia đình trở nên điểm sáng đức tin trong cộng đoàn. Với tượng Đức Mẹ được cung nghinh đến từng gia đình, quý cha, quý sơ và cộng đoàn cũng đến hiệp thông cầu nguyện, dâng lên Thiên Chúa lời kinh Mân Côi tha thiết, xin ơn bình an cho thế giới, cho quê hương Việt Nam, cách riêng cho các tỉnh đang bị thiệt hại do lũ lụt, cho giáo phận, giáo xứ và mọi gia đình.
Những giờ kinh đơn sơ nhưng đầy sốt sắng tại các gia đình đã làm bừng lên ngọn lửa đức tin nơi nhiều tín hữu, nhất là các gia đình trẻ và những người ít tham gia sinh hoạt đạo. Qua đó, góp phần tích cực vào phong trào tái truyền giáo mà giáo phận đang thao thức và cổ võ.
Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi luôn đồng hành, chuyển cầu và gìn giữ các gia đình trong giáo xứ Hòn Gai được an vui, hiệp nhất và bền vững trong đời sống đức tin, để mỗi người biết “lần hạt Mân Côi với trái tim yêu mến và sống Tin Mừng giữa đời thường.”
BTT Gx Hòn Gai