Ngày mừng lễ còn có sự hiện diện của Quý cha Ban giám đốc, cha đặc trách Caritas hạt Chính tòa, cha xứ Giáo xứ Hàng Kênh và cha phó Giáo xứ Lãm Hà; ngoài ra cũng có sự hiện diện của các ông trưởng BĐH Caritas các Giáo hạt Chính Tòa, Nam Am, Hải Dương, Kẻ Sặt.
Khởi đầu ngày mừng lễ, các thành viên đã cùng nhau làm quen và nghe chia sẻ về hoạt động của từng Bếp ăn bác ái. Mỗi bếp đều có thời gian thành lập, số buổi phục vụ khác nhau, số lượng thành viên và độ tuổi cũng khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung là lòng nhiệt thành, hăng say, không quản ngại khó khăn vất vả và tinh thần yêu thương, coi bệnh nhân như những người thân thuộc, ruột thịt của mình. Ước tính 1 năm, số suất cơm-cháo bác ái được trao tới các bệnh nhân khoảng 80 ngàn (chưa bao gồm Bếp cơm Samari), và cùng với thực phẩm, dinh dưỡng là biết bao công khó và sự yêu thương trong đó.
Đúc kết giờ chia sẻ, cha Giám đốc Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu một lần nữa nhắc tới sự cảm phục của ngài về tinh thần dấn thân, hy sinh của các thành viên các Bếp cơm, cháo bác ái. Cha nhấn mạnh: hoạt động của các Bếp cơm, cháo bác ái là hoạt động nổi bật trong số những hoạt động bác ái mà Caritas giáo phận đang thực hiện. Sự phục vụ mà anh chị em đang thực thi không chỉ giúp các bệnh nhân và gia đình vơi bớt một phần khó khăn về kinh tế, mà còn góp phần chia sẻ tinh thần bác ái yêu thương của Chúa, và mang giá trị loan báo Tin Mừng rất lớn. Cha ước mong các hoạt động ý nghĩa này tiếp tục được lan tỏa qua việc tăng số buổi phục vụ, và mở rộng thêm việc phục vụ tại một số bệnh viện khác.
Thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Mácta - Quan thày các Bếp cơm, cháo bác ái diễn ra lúc 17h. Trong bài giảng, dựa trên trình thuật Tin mừng theo Thánh Luca (x. Lc 10,38-42), cha Phó giám đốc Giuse Bùi Xuân Thắng đã nhắc lại mẫu gương phục vụ tận tình của Thánh Mácta, đồng thời ngài mời gọi các thành viên các Bếp cơm-cháo bác ái cũng hãy có tâm tình như Thánh Maria: lắng nghe Lời Chúa. Cha giảng lễ nhắn nhủ cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các thành viên: việc nhiệt thành phục vụ phải song hành với việc lắng nghe Lời Chúa, vì “có lắng nghe Lời Chúa mới mang lại niềm tin, có niềm tin mới có yêu thương, có yêu thương mới có thể phục vụ tốt”, như kinh nghiệm và chia sẻ của Mẹ thánh Têrêsa Calcutta.
Ngày mừng lễ khép lại với bữa ăn thân tình, để các thành viên có thể tiếp tục chung chia và nối dài những niềm vui, hầu lại có thêm động lực dấn thân hơn nữa, để phục vụ Chúa nơi những anh chị em nghèo khó.
Được biết, Caritas Hải Phòng hiện có 8 Bếp cơm-cháo đang phục vụ (miễn phí) cho các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện Việt Tiệp (cơ sở I và II), Lao Phổi (Kiến An), Đa khoa Kiến An, Đa khoa Kinh Môn, Đa khoa Tiên Yên, Đa khoa Đầm Hà và Sản nhi Quảng Ninh; ngoài ra có Bếp cơm Samari phục vụ với giá tượng trưng 5000đ tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).
Xin Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Mácta ban cho các thành viên các Bếp cơm-cháo bác ái luôn có sức khỏe, sự bình an, phúc lành của Chúa, và nhất là ngày càng thêm hăng say, nhiệt thành, tận tâm trong phục vụ, yêu thương.
VP Caritas Hải Phòng