Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Tùng, quý cha đồng tế, quý khách, toàn thể ca viên và cộng đoàn Giáo xứ.

Trong bài giảng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Ca đoàn Cecilia, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải đã mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa như một “dấu ấn trên trái tim” – dấu ấn đã làm nên hành trình 15 năm phục vụ đầy hy sinh, âm thầm và thánh thiện của các ca viên.

Ngài nhấn mạnh: “Không có tình yêu, không ai có thể hát được”, bởi chính tình yêu ấy là động lực giúp ca đoàn vượt qua mọi gian khó – từ những buổi tập hát trong mưa, hy sinh thời gian bên gia đình, đến việc từ bỏ thú vui riêng để đến nhà thờ. Tình yêu ấy chính là “phép lạ” duy trì ca đoàn suốt 15 năm.

Từ các bài đọc phụng vụ, Cha liên hệ sâu sắc: Ca đoàn được mời gọi sống tinh thần “Maria và Matta” – vừa phục vụ cần mẫn, vừa đặt mình dưới chân Chúa trong cầu nguyện. Chỉ khi đặt Chúa làm trung tâm, tiếng hát mới không còn là một hoạt động văn nghệ, mà trở thành lời cầu nguyện tinh tuyền, dẫn đưa cộng đoàn vào mầu nhiệm Thánh. Cha Gioan Baotixita đưa ra ba lời mời gọi: tạ ơn Chúa, xin ơn trung thành và xin được hánh hóa – để hành trình sắp tới không chỉ là tiếp nối nhưng là trưởng thành trong tình yêu không bao giờ tắt.

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Cecilia quan thầy, tuôn đổ phúc lành cho từng thành viên trong cộng đoàn Giáo xứ, biết luôn dấn thân cộng tác để xây dựng Giáo xứ được thăng tiến trong đời sống đức tin.

Ước mong các ca viên sẽ lấy tình yêu và lòng nhiệt thành để phục vụ cộng đoàn Giáo xứ như câu lời Chúa mà ca đoàn đã thực thi trong những năm tháng qua “Hãy phục vụ Đức Chúa trong niềm vui” (Tv 100,2). 

BTT Giáo xứ Hà Khẩu