
SUY NIỆM LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM B
Bữa Tiệc Thánh Thể và lời mời gọi
Nghe các bài đọc Lời Chúa của Chúa nhật tuần XX thường niên năm B, chúng ta thấy có một điểm tương đồng đáng chú ý giữa bài đọc 1 và bài Tin Mừng. Trong bài đọc 1 trích sách Châm Ngôn, cuốn sách được viết trước Đức Kitô giáng sinh hơn 900 năm, tác giả đã nhân cách hóa Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa như một Mệnh phụ hào phóng, dọn bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi khách dự tiệc với lời mời gọi, ai ăn sẽ được sự sống và bước đi trên con đường hiểu biết: "Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi: “Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây !” Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo: “Hãy đến mà ăn bánh của ta, và uống rượu do ta pha chế! Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống; hãy bước đi trên con đường hiểu biết.” (Cn 9, 3-6).
Trong bài Tin Mừng, đoạn tiếp chương 6 của Tin Mừng theo thánh Gioan về Diễn từ Bánh hằng sống, Chúa Giêsu cũng dọn ra cho một bữa tiệc với lời mời gọi con người đến để được ban tặng, được ăn, nhờ đó để được sự sống muôn đời: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." (Ga 6,51).
Một bữa tiệc tuyệt vời và lời mời gọi quảng đại không giới hạn! Nhưng đáng tiếc, lời mời gọi đưa ra bị người Do Thái phản đối: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (Ga 6,52). Tuy nhiên, trước những lời xầm xì phản đối này, Chúa Giêsu xác nhận mạnh mẽ hơn: "Quả thật, quả thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, thì các ngươi không có sự sống trong mình... ." (Ga 6,53-54). Ngài còn khẳng định Thịt Ngài là Của Ăn Đích Thực và Máu Ngài là Của Uống Đích Thực: "Vì thịt Ta thật là của ăn, máu Ta thật là của uống." (Ga 6,55). Mặc dù khó hiểu và thậm chí khó được chấp nhận, nhưng chính sự hiện diện của Thịt - Máu Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể mới là điểm làm nên điều tuyệt vời của Bí tích này.
Vậy, sự hiện diện của Thịt - Máu Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể cho chúng ta ăn uống có phải là điều kì quặc? Một câu chuyện có thật kể lại như sau: Vào cuối thế kỷ XIX, trên một chuyến thuyền di cư từ Anh sang Úc, có một bà mẹ mang theo đứa con thơ còn bú sữa. Thuyền gặp bão, mọi người phải đối diện trước nguy cơ bị chết vì đói và vì khát. Bà mẹ này đã dùng dao cắt đứt đầu ngón tay út và cho đứa con bú máu mình thay cho dòng sữa, nhờ đó mà đứa con được sống. Đứa trẻ này sau đó trở thành một nghị sĩ nổi tiếng, và vì lòng biết ơn mẹ, đã đề nghị thế giới chọn một ngày trong năm để tôn vinh các bà mẹ. Đó chính là nguồn gốc của Ngày Quốc tế tôn vinh các bà mẹ hiện nay.
Nghe câu chuyện này, ai trong chúng ta cũng sẽ xúc động và nhận thấy rằng việc người mẹ hy sinh máu thịt mình cho con để nó được sống không phải là hành động kỳ dị, nhưng là một hành vi kỳ diệu; không phải là việc làm hoang dã, những đạt đến đỉnh cao của tình yêu thương. Đây chính là hình ảnh tình yêu cao cả của Thiên Chúa đối với con người chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Một Bí tích kỳ diệu mà chỉ ai đạt tới đỉnh cao của tình yêu mới có thể nghĩ ra được.
Ngày hôm nay, vì yêu thương, Chúa Giêsu vẫn tha thiết mời gọi chúng ta đến với Bữa Tiệc mà Ngài dọn ra hàng ngày trong các Thánh Lễ. Tham dự Thánh lễ, chúng ta được trò chuyện với Chúa, được Chúa dạy bảo qua phần Phụng vụ Lời Chúa; được nuôi dưỡng bằng chính Mình Máu Thánh Chúa. Chúa yêu và thương chúng ta nên tha thiết mời gọi chúng ta đến với Bàn Tiệc tuyệt vời đó. Phần chúng ta, chúng ta có đáp lại lời mời gọi tha thiết ấy hay thờ ơ, mải mê nhiều sự, chối từ lời mời gọi của Chúa, để bỏ lỡ cơ hội khôn ngoan mà Chúa đã dành cho chúng ta!
Trong bài Tin Mừng, đoạn tiếp chương 6 của Tin Mừng theo thánh Gioan về Diễn từ Bánh hằng sống, Chúa Giêsu cũng dọn ra cho một bữa tiệc với lời mời gọi con người đến để được ban tặng, được ăn, nhờ đó để được sự sống muôn đời: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." (Ga 6,51).
Một bữa tiệc tuyệt vời và lời mời gọi quảng đại không giới hạn! Nhưng đáng tiếc, lời mời gọi đưa ra bị người Do Thái phản đối: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (Ga 6,52). Tuy nhiên, trước những lời xầm xì phản đối này, Chúa Giêsu xác nhận mạnh mẽ hơn: "Quả thật, quả thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, thì các ngươi không có sự sống trong mình... ." (Ga 6,53-54). Ngài còn khẳng định Thịt Ngài là Của Ăn Đích Thực và Máu Ngài là Của Uống Đích Thực: "Vì thịt Ta thật là của ăn, máu Ta thật là của uống." (Ga 6,55). Mặc dù khó hiểu và thậm chí khó được chấp nhận, nhưng chính sự hiện diện của Thịt - Máu Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể mới là điểm làm nên điều tuyệt vời của Bí tích này.
Vậy, sự hiện diện của Thịt - Máu Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể cho chúng ta ăn uống có phải là điều kì quặc? Một câu chuyện có thật kể lại như sau: Vào cuối thế kỷ XIX, trên một chuyến thuyền di cư từ Anh sang Úc, có một bà mẹ mang theo đứa con thơ còn bú sữa. Thuyền gặp bão, mọi người phải đối diện trước nguy cơ bị chết vì đói và vì khát. Bà mẹ này đã dùng dao cắt đứt đầu ngón tay út và cho đứa con bú máu mình thay cho dòng sữa, nhờ đó mà đứa con được sống. Đứa trẻ này sau đó trở thành một nghị sĩ nổi tiếng, và vì lòng biết ơn mẹ, đã đề nghị thế giới chọn một ngày trong năm để tôn vinh các bà mẹ. Đó chính là nguồn gốc của Ngày Quốc tế tôn vinh các bà mẹ hiện nay.
Nghe câu chuyện này, ai trong chúng ta cũng sẽ xúc động và nhận thấy rằng việc người mẹ hy sinh máu thịt mình cho con để nó được sống không phải là hành động kỳ dị, nhưng là một hành vi kỳ diệu; không phải là việc làm hoang dã, những đạt đến đỉnh cao của tình yêu thương. Đây chính là hình ảnh tình yêu cao cả của Thiên Chúa đối với con người chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Một Bí tích kỳ diệu mà chỉ ai đạt tới đỉnh cao của tình yêu mới có thể nghĩ ra được.
Ngày hôm nay, vì yêu thương, Chúa Giêsu vẫn tha thiết mời gọi chúng ta đến với Bữa Tiệc mà Ngài dọn ra hàng ngày trong các Thánh Lễ. Tham dự Thánh lễ, chúng ta được trò chuyện với Chúa, được Chúa dạy bảo qua phần Phụng vụ Lời Chúa; được nuôi dưỡng bằng chính Mình Máu Thánh Chúa. Chúa yêu và thương chúng ta nên tha thiết mời gọi chúng ta đến với Bàn Tiệc tuyệt vời đó. Phần chúng ta, chúng ta có đáp lại lời mời gọi tha thiết ấy hay thờ ơ, mải mê nhiều sự, chối từ lời mời gọi của Chúa, để bỏ lỡ cơ hội khôn ngoan mà Chúa đã dành cho chúng ta!
Linh mục Giuse Vũ Văn Khương