
Một điểm nhấn đặc biệt trong buổi sáng là chương trình "Gặp gỡ chủ chăn", diễn ra tại bốn địa điểm khác nhau vào lúc 7h30.
- Tại Quảng trường Tòa Giám mục: Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên – Tổng Giáo phận Hà Nội.

- Tại Giếng trời Tòa Giám mục: Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giáo phận Bắc Ninh.

- Tại Nhà thờ Chính Tòa: Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giáo phận Hà Tĩnh.

- Tại Nhà Giáo lý Chính Tòa: Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản – Giáo phận Hải Phòng.

“Chúng tôi cùng đi với anh” – chủ đề Đại hội – được hiện thực hóa cách sống động qua sự hiện diện gần gũi và dẫn dắt đầy tình phụ tử của các vị mục tử. Những cuộc gặp gỡ này không chỉ giúp người trẻ cảm nhận tình yêu thương của Giáo hội, mà còn xác tín rằng họ luôn được đồng hành, lắng nghe và nâng đỡ trong hành trình đức tin.
Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho công cuộc rao giảng Tin mừng
Ngay sau chương trình gặp gỡ, cộng đoàn bước vào Thánh Lễ tạ ơn cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo, do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Trong Thánh Lễ, Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Giáo phận Hải Phòng, đã chia sẻ bài giảng Lời Chúa với nhiều tâm tình sâu sắc.

Được soi sáng bởi Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan và khơi nguồn từ chủ đề “Chúng tôi cùng đi với anh”, Đức cha đã chia sẻ những suy tư mục vụ rất cảm động và sâu sắc.
Ngài mở đầu bằng hình ảnh những người trẻ hôm nay đang bước đi giữa bao thách đố của cuộc sống: học hành, tình cảm, gia đình, ơn gọi... Nhiều lúc họ cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Nhưng chính trong những đêm tối ấy, nếu có người đồng hành, biết lắng nghe và nâng đỡ, thì ánh sáng của Chúa sẽ được nhận ra, như các môn đệ xưa đã thấy Thầy mình trên bờ biển sau một đêm đánh bắt cá trắng tay.
Tiếp đó, Đức cha dẫn lại câu chuyện mẻ cá lạ bên bờ hồ Tibêria – đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 21,1-14) – để cho thấy: khi các môn đệ biết lắng nghe, cùng nhau vâng phục lời Chúa, thì phép lạ đã xảy ra. Từ hình ảnh ấy, Đức cha nhấn mạnh đến sức mạnh của hiệp thông: khi cùng đi với nhau, phép lạ dễ xảy ra hơn. Còn đi một mình, sẽ dễ nản lòng và khó nhận ra bàn tay Thiên Chúa đang hành động.
Bằng sự trân trọng đặc biệt, Đức cha dành lời khen tặng cho Giáo phận Thái Bình – giáo phận chủ nhà. Trong cái lạnh giá của buổi sáng mùa đông, các bạn trẻ vẫn nhiệt thành phục vụ, vui tươi, múa hát và hướng dẫn với tất cả tấm lòng. Thái Bình, theo lời Đức cha – chính là “người bạn đầu tiên nhận ra Chúa”, là tấm gương sống động của một cộng đoàn không giữ lại cho riêng mình, nhưng mở lòng đón tiếp tất cả trong tình huynh đệ.

Với tâm huyết mục tử, Đức cha cũng nhắc nhở người trẻ tránh xa não trạng tranh đua, khép kín hay phô trương bản thân. Đại hội không phải là nơi để đánh bóng tên tuổi, mà là dịp để trao ban, sống hiệp nhất và củng cố đức tin trong cộng đoàn rộng lớn hơn.
Kết thúc bài giảng, Đức cha mời gọi các bạn trẻ hãy để cho lời thì thầm “chúng tôi cùng đi với anh” tiếp tục vang vọng nơi cuộc sống thường ngày trong từng giáo xứ, từng gia đình, từng môi trường sống và làm việc. Ngài cầu chúc các bạn trẻ trở về với trái tim bừng sáng, và sống trọn vẹn tinh thần “Hãy đứng lên, hãy bừng sáng lên” (Is 60,1) – chủ đề của Đại hội Giới trẻ lần thứ XXII sẽ diễn ra tại Giáo phận Phát Diệm.

Trao Thánh Giá
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức cha Đaminh Đặng Văn Cầu – Giám mục Giáo phận Thái Bình đã chủ sự nghi thức trao Thánh Giá Đại hội Giới trẻ cho Giáo phận Phát Diệm. Ngài chia sẻ vắn gọn về hành trình Thánh Giá đã được cung nghinh và tôn kính tại Giáo phận Thái Bình trong suốt một năm qua, cùng những hoa trái thiêng liêng mà biểu tượng đức tin ấy mang lại.

Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng – Giám mục Giáo phận Phát Diệm vui mừng đón nhận Thánh Giá và chính thức công bố chủ đề của Đại hội lần tới:
“Hãy đứng lên và bừng sáng” (x. Is 60,1). Ngài cũng thân ái kính mời quý Đức cha, quý cha, các bạn trẻ và cộng đoàn dân Chúa cùng quy tụ tại Giáo phận Phát Diệm vào năm 2026.

Đại hội khép lại nhưng không kết thúc và vẫn tiếp tục nối dài trong hành trình tiếp theo của các bạn trẻ. Gần 10.000 bạn trẻ đã sống hai ngày trọn vẹn trong tinh thần hiệp nhất, chia sẻ và cầu nguyện. Những ơn lành lãnh nhận, những tình bạn mới nảy nở, và nhất là sự đồng hành của quý Đức cha, quý cha và cộng đoàn, chắc chắn sẽ là hành trang quý báu để các bạn trẻ tiếp tục lên đường.

Gần 500 bạn trẻ do Cha đặc trách Phêrô Đoàn Văn Khải trưởng đoàn, quý cha trong ban và anh chị em đồng hành bắt đầu chia tay Giáo phận Thái Bình vào lúc 14h00 về Giáo phận Hải Phòng.
Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh – Đấng vẫn đứng trên bờ biển như trong đoạn Tin Mừng hôm nay – tiếp tục đồng hành với mỗi người trẻ trên hành trình sống Đức tin, để họ biết “đi với nhau” trong Đức ái, và cùng nhau trở nên chứng nhân cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Ban Truyền thông Giáo phận Hải Phòng

