Hiện nay, phông chính của lễ đài vừa được hoàn tất. Phông đại lễ năm nay được thiết kế liền mạch, đồng nhất từ bố cục nội dung đến thi công, tuy có phần phức tạp hơn nhưng tạo nên một tổng thể vững chãi, bề thế và trang nghiêm. Nội dung phông làm nổi bật chủ đề Năm Thánh và linh đạo của Các Thánh Tử đạo Hải Dương: “Hiệp hành Chứng nhân – Khơi nguồn Hy vọng.”


Trên các tuyến đường dẫn vào Đền Thánh cũng như Khu vực lễ đài – từ đường Quán Thánh, ngõ 44 đến đường Hồng Quang nối dài – cờ xí rợp trời, tung bay phất phới. Đặc biệt, khu vực Nhà Nguyện Lòng Thương Xót và Đền Thánh bằng đá được trang trí nhiều cờ lớn, tạo nên bầu khí lễ hội rộn ràng và linh thiêng. Các cổng chào và biển phông phụ cũng đang được gấp rút hoàn thiện.


Song song đó, ca đoàn tổng hợp từ các giáo xứ Hải Dương, Kim Lai và Tân Kim đang miệt mài tập hát. Các đội kịch, đội múa đến từ các Sơ Đa Minh và các giáo xứ nội thành cũng đang dốc sức luyện tập, chuẩn bị cho Đêm Diễn nguyện và Đại lễ sắp tới.


Không chỉ nhộn nhịp bên ngoài, bầu khí thiêng liêng nơi Đền Thánh trong những ngày này cũng được gia tăng sâu sắc. Theo chương trình Tam nhật kính Bốn Thánh, các giờ chầu thay phiên nhau diễn ra từ 9g00 sáng mỗi ngày; đến 15g00, cử hành Giờ Thánh tôn vinh Chúa và kính Các Thánh Tử đạo đến từ các giáo xứ: Kim Lai, Tân Kim, Nhân Nghĩa, Phú Tảo và Mạn Nhuế cũng như các hội đoàn thuộc giáo xứ Hải Dương; và 19g15 là Thánh lễ kính Các Thánh, đến từ nhiều Giáo xứ trong Giáo phận, với các chủ đề khác nhau mỗi ngày: Ngày thứ nhất: Tri ân Tiền nhân; Ngày thứ hai: Dấn thân Truyền giáo; Ngày thứ ba: Thắp sáng Hy vọng.

Chỉ còn một ngày nữa dành cho mọi công tác chuẩn bị, nhằm đón chào Đại lễ trọng thể. Thời tiết cũng đang ủng hộ, mưa đã ngớt, và lòng người càng thêm hân hoan, đồng lòng cộng tác. Hy vọng rằng với bầu khí rộn ràng và thánh thiêng trong những ngày này, Đại lễ Hành hương Các Thánh Tử đạo Hải Dương 2025 sẽ diễn ra trang trọng, sốt sắng, và tràn đầy ơn thánh cùng niềm hy vọng cho mỗi khách hành hương đến Đền trong ngày đặc biệt này.

BTT Đền Thánh Hải Dương