
Bí tích Thánh Thể, như chính tên gọi, là bánh hằng sống: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Vì thế, bí tích này có một thời trong ngôn ngữ đạo đức bình dân được gọi là “của ăn đàng” dành cho người hấp hối, giúp họ vượt qua cõi chết tới cõi sống. Theo lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Thể không chỉ là bánh ban sự sống đời đời, mà còn là bánh giúp Dân Chúa cùng bước đi với Đức Kitô và cùng bước đi với nhau. Theo nghĩa đó, Thánh Thể chính là "Bánh Hiệp hành" cho hành trình hiệp hành của Dân Chúa.
Bánh Hiệp hành: Đức Kitô luôn đồng hành với dân Chúa
Trên hành trình hiệp hành, không chỉ những Kitô hữu cùng đi với nhau, mà điều quan trọng hơn cả là Chúa cùng đi. Nói cách khác, Chúa cùng đi với chúng ta thì chúng ta mới có thể cùng đi với nhau. Việc Chúa cùng đi với dân Người được thể hiện cách sống động qua chính tấm bánh hằng sống. Chúa Giêsu quả quyết điều này khi nói: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (c.56). Như vậy, qua tấm bánh hằng sống, Chúa luôn hiệp hành với dân Chúa và cũng nhờ tấm bánh tình yêu này mà đoàn dân được hiệp hành với Chúa.
Trên hành trình sa mạc tiến về đất hứa của dân Chúa xưa, bánh manna được nhắc đến trong bài đọc 1, đã trở nên dấu chứng của tình thương Chúa và sự hiện diện của Người giữa dân. Môsê đã nhắc đến điều ấy để dân chúng đừng quên công ơn Chúa: “Người ... đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết” (Đnl 8,2). Tuy nhiên, manna mới mà Đức Kitô ban chính là Thịt và Máu Người; nhờ đó, chính Người trao ban bản thân mình cho dân và đồng hành với dân cách trọn vẹn. Cũng chính nhờ tấm Bánh Hiệp hành này mà lời hứa trước khi về trời của Chúa Giêsu: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20) đã trở nên hiện thực.
Bánh Hiệp hành: ban sức mạnh cho hành trình hiệp hành
Bánh hằng sống không chỉ hiệp hành với dân khi cùng bước đi với dân trên cuộc lữ hành dương thế, nhưng còn tiếp thêm sức mạnh để họ có thể tiến tới cùng đích hành trình là hạnh phúc Nước Trời. Những ai ăn bánh hằng sống cũng không chỉ được sống đời đời, mà còn được gia tăng sức mạnh trong tâm hồn: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (c.57). Như thế, ai ăn Chúa, tức là đón rước Mình và Máu Thánh Người, thì sẽ được sống nhờ sức sống của Chúa. Họ không những sống bằng sức sống tự nhiên, mà còn sống bằng sức sống thần linh của Chúa, giúp họ mạnh sức tiến bước trên hành trình tiến về đời sau.
Cũng như bất cứ cuộc hành trình nào, người ta luôn cần mang theo những thứ cần thiết và điều cần thiết nhất đối với họ chính là lương thực ăn đường. Trên cuộc lữ hành hiệp hành tiến về thiên quốc, lương thực đó, như Chúa Giêsu cho hay, chính là Bánh Hiệp hành. Ở khía cạnh này, Bánh hằng sống trở nên “của ăn đàng” với ý nghĩa mở rộng và trọn vẹn nhất. Cũng như manna đã giúp dân Do Thái vượt qua sa mạc về miền đất hứa, Bánh Hiệp hành nơi bí tích Thánh Thể không chỉ là của ăn đàng cho giờ phút cuối đời, mà còn là của ăn đàng cho từng ngày sống của người môn đệ, để mỗi ngày tiến gần hơn tới quê hương vĩnh cửu.
Sống tâm tình Bánh Hiệp hành
Mỗi người sống trên trần thế là một cuộc lữ hành tiến về Nước Trời. Chúng ta không thể tới đích hành trình nếu thiếu tấm Bánh Hiệp hành. Bởi vậy, trong khi nỗ lực tìm kiếm cơm bánh nuôi thân xác, chúng ta đừng quên tìm đến Bánh Hiệp hành nuôi dưỡng linh hồn, qua việc siêng năng tham dự Thánh lễ và sốt sắng rước Mình Máu Thánh Người.
Khi lãnh nhận tấm Bánh Hiệp hành, chúng ta cũng được mời gọi hiệp hành với nhau trên cuộc lữ hành trần thế. Theo thánh Phaolô trong bài đọc 2, sự hiệp hành được thể hiện qua lối sống gắn bó với nhau như các chi thể trong một thân thể: “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ một tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,17). Khi sống hiệp nhất nên một đó là lúc chúng ta đang sống tinh thần Bánh Hiệp hành.
Bánh Hiệp hành là tấm bánh được bẻ ra và trao ban. Biết bao người đang nghèo đói, bệnh tật, cô đơn và bị bỏ rơi, đang mời gọi mỗi người chúng ta trở nên tấm Bánh Hiệp hành để cảm thông và làm cho họ vơi bớt nỗi đau cuộc sống. Như tấm Bánh Hiệp hành, chúng ta không chỉ động lòng trắc ẩn với những mảnh đời bất hạnh, mà còn hiệp hành với cả những người đang hân hoan, trong tâm tình: “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15). Bởi lẽ, tất cả chúng ta đều là những người lữ hành đang cùng tiến về hạnh phúc Nước Trời. Khi biết sống như vậy, chúng ta đang “Hiệp hành Thánh Thể” hôm nay, để mai ngày được “Hiệp hành về trời” với Đức Kitô. Đó chính là ý nghĩa và sứ điệp của Lễ Mình và Máu Thánh Chúa: "Hiệp hành Thánh Thể để Hiệp hành về Trời."
Chứng Nhân
