Thánh lễ do cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Vang chủ tế và sự đồng tế của quý cha xứ nội thành Hải Dương. Tham dự thánh lễ, ngoài khách hành hương vẫn thường đến trong ngày thứ Sáu, có trên 50 thành viên Ban ngắm và các khách mời là Ban hành giáo các giáo xứ nội thành. Sự sốt sắng và tâm tình mừng lễ của quý ông, quý anh được thể hiện trên khuôn mặt vui tươi và những trang phục chỉnh tề. Điều đặc biệt là trong thánh lễ quan thầy, Ban ngắm đã đảm nhận phần phụng ca. Những cung giọng ngắm nguyện ngân nga trong mùa chay giờ đây chuyển thành những giọng ca vang du dương đã tạo nên một thánh lễ trang trọng và sốt sắng.

Trước ngày mừng lễ quan thầy, vào tối thứ Hai ngày 25/11, các thành viên Ban Ngắm đã sum họp để tham dự buổi tĩnh tâm, do cha Đa Minh Nguyễn Văn Phòng, chính xứ Nhân Nghĩa, hướng dẫn. Ngay sau đó quý ông, quý anh đã lãnh nhận bí tích Giao hoà. Buổi hồi tâm với tâm tình sốt sắng đã giúp cho việc mừng lễ trở nên thiêng liêng và mang lại niềm vui trọn vẹn cho ngày lễ quan thầy.

Trong dịp đặc biệt này, Ban ngắm nội thành Hải Dương cũng đã kiện toàn quy chế hoạt động và bầu ra Ban điều hành tiên khởi, với nhiệm kỳ 4 năm: 2024-2028. Đồng thời Ban ngắm cũng vui mừng đón nhận cha linh hướng Phêrô Nguyễn Văn Đảo, người sẽ đồng hành với anh em trong việc nguyện ngắm.

Nghi thức ra mắt Ban điều hành mới được cử hành trước thánh lễ. Đây là dấu mốc để những người đại diện chính thức làm việc, đồng thời cũng là dịp để cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho họ hoàn thành nhiệm vụ giao phó, hầu góp phần duy trì truyền thống ngắm nguyện và gia tăng sự sinh động trong đời sống đạo nơi các giáo xứ.

Chia sẻ trong thánh lễ, cha Đa Minh Nguyễn Thế Hưng, chính xứ Kim Lai, đã nêu lên nét đẹp của tình hiệp nhất trong việc thành lập Ban nguyện ngắm nội thành. Đồng thời ngài cũng khích lệ mỗi thành viên hãy noi theo lòng yêu mến Chúa và Giáo hội nơi vị thánh quan thầy Giuse Khang. Tâm tình này được thể hiện qua việc siêng năng các sinh hoạt đạo đức, giữ lễ ngày Chúa nhật, tích cực trong việc nguyện ngắm và nhiệt thành tham gia các công tác tông đồ. Để thực hiện được điều ấy, cha giảng lễ cũng nhắn nhủ các thành viên luôn suy ngẫm lời Chúa, khi ngắm nguyện hãy nghiền ngẫm trong tâm trí, để nhờ đó việc đạo đức sẽ sốt sắng và đời sống đạo sẽ được sốt sắng.

Ngay sau phần hiệp lễ, các thành viên trong Ban ngắm sốt sắng hôn xương thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, vị thánh quan thầy của mình. Theo cha chủ tế, đây là dịp để thể hiện lòng yêu mến của người con, đồng thời cũng trao gửi lên cho ngài những tâm tình ước nguyện của mỗi người. Bầu khí linh thiêng ấy không chỉ tạo lên ấn tượng của một lễ quan thầy đáng nhớ, mà còn giúp mỗi người cảm nhận được ơn thánh trong ngày lễ mừng quan thầy lần đầu tiên với những dấu ấn đặc biệt này.

Trước khi thánh lễ khép lại, ông Louis Nguyễn Văn Điển, tân trưởng Ban, có lời cám ơn tới quý Cha đã giúp đỡ cho Ban ngắm hình thành, tri ân tới những người giúp đỡ, đặc biệt là người bạn đời trong gia đình, đã hỗ trợ để quý ông chu toàn nhiệm vụ khi tham gia. Tiếp theo, với tư cách là linh hướng, cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo đã có lời chúc mừng và nhắn gửi đến Ban ngắm về một số hoạt động trong thời gian tới.

Niềm vui ngày lễ được nối trong bữa ăn huynh đệ tại nhà xứ Hải Dương. Hồng phúc và sự phấn khởi của ngày lễ quan thầy vừa nối kết các thành viên, vừa tiếp thêm sức mạnh để tâm huyết gìn giữ cùng phát huy truyền thống ngắm nguyện được toả lan hơn. Đó cũng là lý do Ban ngắm nguyện nội thành Hải Dương được thành lập và là mục đích hướng tới trong các hoạt động của mình.


BTT Đền thánh