Sự kiện trọng đại này có sự hiện diện của Đức Cha Giáo phận, quý cha, quý chức trong Ban Điều hành, quý cha trưởng, phó đặc trách Ban giáo dân các Giáo hạt cùng quý Ban Chánh trương, Ban Hành giáo và Ban Điều hành hội đoàn các giáo xứ
Dù thời tiết không thuận lợi với cái lạnh và mưa phùn đầu xuân, nhưng Nhà thờ Chính Tòa vẫn ấm áp tình Chúa, tình người nhờ sự hiện diện đông đảo của quý chức và cộng đoàn.
Ngày hành hương bắt đầu từ 8h00 với chương trình đón tiếp và chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận ơn thánh. Trong khoảng thời gian này, quý chức có dịp xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
Sau đó, quý chức cùng lắng nghe bài chia sẻ của cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện để học hỏi và hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Năm Thánh. Qua bài chia sẻ, quý chức được cha Gioan Baotixita mời gọi hãy can đảm, mạnh dạn tiến bước cùng Thiên Chúa, và hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót và hằng yêu thương, chờ mong con người trở về.
Lúc 9h45, Đức Cha Vinh Sơn chủ sự nghi thức hành hương bên cạnh tượng đài Đức Mẹ. Sau đó, ngài cùng đoàn đồng tế và quý chức rước Thánh Giá Năm Thánh tiến vào nhà thờ để cử hành Thánh lễ.
Trong bài giảng, Đức Cha Giáo phận phác họa hình ảnh Chúa Giêsu kiên trung với sứ mạng cứu độ, mời gọi quý chức noi gương Người trong việc loan báo Tin Mừng cho người nghèo, người bị loại trừ, người tội lỗi. Ngài nhấn mạnh: chính những khó khăn, thử thách trong sứ vụ là cơ hội để mỗi người kiên nhẫn và lớn lên trong niềm hy vọng.
Ngài khích lệ: Quý chức là những thành viên của Hội đồng mục vụ, cộng tác với cha xứ để chăm sóc đời sống đức tin cho mọi người trong giáo xứ, nhưng để có thể vượt lên trên những khó khăn, thử thách trong khi thi hành sứ mạng, mỗi người phải bám chắc lấy Chúa, múc lấy sức mạnh và sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa để giữ gìn sự hiệp nhất với nhau. Thiên Chúa luôn hiện diện và đồng hành với ta, nếu ý thức được điều đó và hành động theo ý Ngài, với phương thức của Ngài, chắc chắn Chúa Giêsu sẽ chiến thắng vì Ngài chính là nguồn hy vọng cho chúng ta.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Ixiđôrô Phạm Văn Toản, Trưởng Ban Giáo dân, thay lời quý cha, quý chức cảm ơn Đức Cha, quý cha và mọi người đã góp phần làm nên một ngày hành hương đầy ý nghĩa.
Ngày hành hương khép lại trong niềm vui và ân sủng. Mọi người ra về với niềm xác tín rằng, nhờ ơn Chúa và sự hướng dẫn của Giáo hội, mỗi người sẽ tiếp tục sống thánh thiện hơn trong Năm Thánh này.
Ban Biên tập Giáo phận