Hoạt động mục vụ ý nghĩa này đã trở thành truyền thống kể từ khi Cha Giuse nhận sứ vụ tại giáo xứ Hòn Gai. Mỗi chuyến đi là một nhịp cầu yêu thương, nối kết giữa cộng đoàn và những người anh chị em đau yếu, kém may mắn trong xã hội.
Trong ngày cuối cùng của tháng Năm – tháng hoa dâng kính Đức Mẹ – đội dâng hoa giáo họ Thánh Giuse (Hà Lầm) đã sốt sắng tiến dâng lên Mẹ Maria những đoá hoa tươi thắm, thay lời nguyện cầu và tâm tình yêu mến của đoàn con cái Mẹ.
Cao điểm của chương trình là Thánh Lễ mừng kính Đức Maria đi thăm bà thánh Isave – mẫu gương của sự lên đường phục vụ trong đức tin và tình yêu thương. Trong bài giảng, Cha Giuse Phạm Quang Danh đã gợi lại hình ảnh Mẹ Maria “vội vã lên đường”, như lời mời gọi mỗi người Kitô hữu hãy mau mắn dấn thân trong sứ vụ bác ái.
Sau Thánh Lễ, Cha xứ Giuse thay mặt giáo xứ và Ban Caritas trao tặng hơn 90 phần quà cho các bệnh nhân và hơn 40 phần quà cho thân nhân đi cùng. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng đong đầy tình yêu thương, trở nên dấu chỉ sống động của “lòng thương xót Chúa” giữa cuộc đời.
Chuyến thăm khép lại trong bầu khí tràn đầy yêu thương và cảm xúc thiêng liêng, để lại dấu ấn sâu đậm nơi người đón nhận và người trao ban. Một lần nữa, tinh thần hiệp hành và bác ái đã được hiện thực hóa cách sống động trong đời sống Đức tin của cộng đoàn giáo xứ Hòn Gai.
Ban Truyền Thông – Giáo xứ Hòn Gai