Hơn 120 thành viên Nhóm Bảo vệ Sự sống là các anh chị em thiện nguyện viên đến từ 6 giáo hạt trong giáo phận Hải Phòng, đã làm cho buổi họp mặt trở nên thật gần gũi và thiêng liêng. Bên cạnh đó còn có những vị ân nhân luôn đồng hành và rất nhiều bạn trẻ, sinh viên, quý vị khách mời thuộc các đoàn hội đạo đức tông đồ, thành viên hội thăng tiến hôn nhân – gia đình và cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện. Ngày gặp mặt có số thành viên tham dự đông nhất từ trước đến nay, như một dấu mốc đáng nhớ khi bước sang tuổi 20 của Nhóm Bảo vệ Sự sống giáo phận.

Hai mươi năm không ồn ào, nhưng âm thầm phục vụ – đó là hành trình của những chuyến đi trong đêm, của những giọt nước mắt lặng thầm, của những ngôi mộ nhỏ được đắp lên cho hàng trăm ngàn thai nhi bị bỏ rơi, do Nhóm Bảo vệ Sự sống tận tụy chăm sóc. Và cũng trong hành trình ấy, hàng chục em bé đã được cứu sống, được chào đời, được lớn lên trong vòng tay yêu thương, như những mầm sống được hồi sinh giữa cuộc đời.

Trong bầu khí thân tình của ngày gặp gỡ, cha tân đặc trách Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Phaolô Vũ Đình Viết – chính xứ Hàng Kênh đã chia sẻ đề tài "Tính thánh thiêng của sự sống con người". Khởi đi từ những quan niệm lệch lạc đang lan rộng trong xã hội hôm nay về thai nhi, khiến con người dễ dàng chối bỏ sự sống ngay từ khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Từ đó, cha dẫn dắt mỗi người về với nền tảng vững chắc của đức tin về sự sống con người theo Thánh Kinh, Giáo lý Hội Thánh, và huấn quyền của các Đức Giáo hoàng, để một lần nữa khẳng định rằng mỗi sự sống, dù bé nhỏ đến đâu, cũng đều thánh thiêng và bất khả xâm phạm.

Kết thúc giờ chia sẻ, cha mời gọi anh chị em nhìn lại sứ mạng của Nhóm qua ba hướng dẫn cụ thể:

1- Giáo dục để thức tỉnh lương tâm

2- Đồng hành để nâng đỡ những phận người yếu đuối

3- Cầu nguyện chữa lành cho những vết thương thể xác lẫn tâm hồn.

Đó không chỉ là phương hướng hoạt động, mà còn là kim chỉ nam mà mỗi thành viên được mời gọi bước đi mỗi ngày.

Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ kính các Thánh Anh Hài, quan thầy của Nhóm. Trong bầu khí âm thầm mà sốt sắng, anh chị em dâng lên Chúa những thai nhi chưa kịp chào đời, những người mẹ mang trong lòng nỗi đau day dứt, và cả chính bản thân mình với bao mệt mỏi, giới hạn, nhưng cũng chan chứa hy vọng. Thánh lễ trở thành một lời nhắc nhở dịu dàng rằng: chính Thiên Chúa là Chủ của sự sống; còn anh chị em chỉ là những dụng cụ nhỏ bé trong bàn tay yêu thương và quan phòng của Ngài.

Ngày họp mặt khép lại bằng bữa cơm huynh đệ giản dị, nhưng đong đầy tình người và tình Chúa. Chia tay nhau ra về, anh chị em mỗi người trở lại với giáo xứ, với những công việc âm thầm của đời sống thường ngày. Thế nhưng, nơi sâu thẳm tâm hồn, ngọn lửa bảo vệ sự sống dường như được thắp sáng hơn bao giờ hết, thôi thúc anh chị em tiếp tục trung thành với sứ mạng đã chọn, giữa một thế giới còn quá nhiều tổn thương và khát khao được yêu thương.

BTT Bảo vệ Sự Sống