HÃY VÀO CỬA HẸP
Hãy theo lối hẹp mà đi,
Cửa to đàng rộng chung qui đọa đày.
Nhiều người đeo đuổi khốn thay !
1760. Ít ai tìm thấy đường ngay nẻo lành.
Chông gai chật hẹp đã đành,
Nhưng là lối tắt về nhanh Nước Trời.
CÁC TIÊN TRI GIẢ
Con nên cảnh giác kịp thời,
Đề phòng cẩn mật kẻo rơi vào tròng.
Bọn tiên tri giả hình dong,
Bề ngoài chiên thảo bên trong sói rừng.
Hãy phân biệt hãy coi chừng,
Hành vi của chúng không ngừng lộ ra.
Nho không ở bụi xương ma,
1770. Vả không hái được trên chà gai xanh.
Cây lành sinh quả ắt lành,
Cây hư thì quả trên cành cũng hư.
Cây nên sinh quả xấu ư ?
Quả hư không thể đến từ cây nên.
Cây nào sinh quả vô duyên,
Chặt đem mà đốt cho yên chuyện đời.
MÔN ĐỒ CHÂN CHÍNH
Phải chăng
muốn được Nước Trời,
Chỉ kêu “Lạy
Chúa” vài lời là xong ?
Thôi đừng ảo
mộng đừng hòng,
1780. Lời
Cha vâng giữ mới mong được vào.
Rồi đây nhiều
kẻ kêu gào :
”Lạy Thầy !
Lạy Chúa ! Phần nào xét soi !
Xin đừng để bị thiệt thòi,
Kẻ nhân Danh Chúa nói lời tiên tri
Trừ tà đuổi quỉ ra uy,
Làm nên phép lạ cũng vì Thánh Danh”.
Mặc mình kể tốt cho mình,
Mà rồi tiếng Chúa công bình nghe ra :
Hỡi quân xảo trá điêu ngoa,
1790. Đi cho khuất mắt kêu ca ồn ào.
Ăn làm sao ? Nói làm sao ?
Đất không nhận diện trời nào điểm danh ?
Nghe Lời Ta biết thực hành,
Khôn ngoan nên mẫu, trung thành nên gương.
Nhà xây đá móng gạch tường,
Mặc cho mưa bão nhiễu nhương tung hoành.
Ai nghe mà chẳng thực hành,
Đủ điều dại dột đủ vành lôi thôi.
Xây nhà trên bãi cát bồi,
1800. Mưa sa gió táp xói trôi móng nền.
Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Xuân Văn
