Lúc 18g00, trước khi rước kiệu Đức Mẹ, cha quản xứ Gioan Baotixita Bùi Tuấn Kiên, cha phụ tá Giuse Phạm Văn Hải, cùng quý Ban hành giáo và các đội hoa đã dâng hương tại linh đài Đức Mẹ Mân Côi. Dẫn đầu đoàn rước là Thánh giá nến cao, tiếp đến là các đội hoa, các hội đoàn và đông đảo giáo dân. Những lời kinh Mân Côi ngân vang trên suốt hành trình như nhịp cầu nối kết tâm hồn đoàn con tiến dâng Mẹ – Đấng đầy ân phúc và là mẫu gương sống đức tin.
Vào lúc 18g30, chương trình dâng hoa bắt đầu. Các đội hoa đến từ ba giáo xứ đã luân phiên dâng lên Mẹ những tràng hoa, thể hiện lòng yêu mến, tôn kính và biết ơn. Mỗi vũ điệu, mỗi lời ca đều tràn đầy cảm xúc, như muốn gói trọn tâm tình của đoàn con cái Mẹ trong tháng hoa thiêng này.
Đỉnh cao của buổi lễ là Thánh lễ đồng tế cử hành vào lúc 19g00 tại nhà thờ giáo xứ, do cha quản xứ Gioan Baotixita Bùi Tuấn Kiên chủ tế, và cha phụ tá Giuse Phạm Văn Hải đồng tế. Qua câu Lời Chúa: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con” (Ga 14,27) cha Giuse mời gọi cộng đoàn trở nên những người mang bình an đến cho nhau, bằng đời sống đức tin chân thành và yêu thương.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và bình an. Hình ảnh ba giáo xứ hiệp dâng hoa và hiệp thông trong Phụng vụ đã nói lên tình con thảo với Mẹ Maria và sự gắn bó giữa các cộng đoàn trong đức tin. Nguyện xin Mẹ – Nữ Vương Hòa Bình, luôn đồng hành, gìn giữ và ban muôn ơn lành trên các giáo xứ và từng gia đình.
Ban Truyền Thông Gx. Trung Hà